BeoSusu9941
New member
Nghe thì hơi nghịch lý nhưng mà thật đấy: người có tính cách rộng lượng, tử tế và không tính toán li ti từng đồng lại chính là người hạnh phúc nhất trong gia đình luôn! 
**Câu chuyện của anh họ - người không bao giờ tranh giành**
Anh họ tôi ở quê là typical case của kiểu "người tốt không bao giờ thiệt" ấy. Hồi trẻ anh làm lái xe tải, trong khi mấy đồng nghiệp cãi nhau ầm ĩ để giành tuyến đường xịn, anh lại chill phết: "Các anh chọn trước đi, tôi lấy phần còn lại"
Là con cả trong nhà đông anh em, anh luôn là người "gánh team" nhiều nhất. Có lần em trai lén rút tiền trong tài khoản của anh để xây nhà, anh cũng không giận mà còn khuyên: "Tiền mất còn kiếm lại được. Nhưng nếu vì thiếu tiền mà xây nhà dở, có chuyện gì thì anh ân hận lắm. Lần sau cần gì thì nói với anh chị một tiếng, đừng tự ý như vậy nữa nhé".
Dịp lễ Tết nào anh cũng tặng quà sang xịn cho họ hàng. Thấy vợ than thở, anh lại cười: "Người một nhà mà, đừng tính toán nhiều quá. Thấy mọi người vui là anh hạnh phúc rồi"
Fast forward đến giờ tụi tôi đã ngoài 60 tuổi rồi, các con của anh toàn đã có gia đình sự nghiệp ổn định. Trong khi mấy người khác trong gia đình vẫn phải cày cuốc kiếm tiền, anh đã được các con đưa lên thành phố sống tuổi già an nhàn. Hai đứa con của anh đều có sự nghiệp xịn xò, lại còn hiếu thảo cực kỳ. Tôi nghĩ một phần vì chúng được nuôi dạy bởi người bố trung thực, hào phóng, không bao giờ tính toán nhỏ nhen đó!
**Chị Lý - người phụ nữ "thiệt thòi" nhưng hạnh phúc nhất**
Chị Lý hàng xóm tôi cũng là case tương tự. Gia đình chị được cấp 3 căn nhà tái định cư, nhưng phần chị chỉ có căn nhỏ nhất. Thế mà chị vẫn okela: "Chúng ta là một nhà mà, sao phải tính toán thiệt hơn với nhau?"
Khi mẹ chị bị bệnh nặng phải nhập viện, chị là người chăm sóc tận tụy nhất. Sáng chiều đi làm, tối lại vào viện ở với mẹ, 3 tháng sụt luôn 10kg! Anh trai muốn thuê người chăm nhưng chị từ chối: "Người ngoài đâu có chăm mẹ tốt như người trong nhà được. Mẹ đã nuôi anh em mình nên người, giờ là lúc báo đáp. Em làm được, các anh đừng lo".
Chị Lý sống rộng lượng, không so đo từng phút từng giây ai làm nhiều hơn. Nhờ vậy không khí gia đình lúc nào cũng ấm áp, tình cảm bền chặt khiến người ta phải ngưỡng mộ. Các con chị đều ngoan ngoãn, học giỏi, đỗ toàn trường top đầu. Sau khi thi đại học xong, con gái lớn còn chủ động vào viện thay mẹ chăm bà nội luôn á! Còn khi chị gặp khó về tài chính, 2 anh trai lập tức giúp đỡ không nói năng gì
**Bài học sau 60 tuổi: Cho đi là nhận lại gấp bội! **
Sau 60 tuổi, khi nhìn mọi người xung quanh ổn định cuộc sống, tôi mới nhận ra: những người sẵn sàng cho đi, không quan tâm lợi ích trước mắt lại nhận được thứ giá trị hơn tiền bạc nhiều! Sự cởi mở của họ nuôi dưỡng tình cảm gia đình vô cùng.
Lớn lên trong môi trường tràn ngập tình thương, nhìn thấy hành động tử tế của bố mẹ, các bé sẽ học được đức tính tốt, biết sống có trách nhiệm và không ngại chia sẻ. Nhờ đó chúng dễ phát huy năng lực, được người khác tin tưởng và có con đường phía trước rộng mở hơn!
Nguồn: kenh14.vn
**Câu chuyện của anh họ - người không bao giờ tranh giành**
Anh họ tôi ở quê là typical case của kiểu "người tốt không bao giờ thiệt" ấy. Hồi trẻ anh làm lái xe tải, trong khi mấy đồng nghiệp cãi nhau ầm ĩ để giành tuyến đường xịn, anh lại chill phết: "Các anh chọn trước đi, tôi lấy phần còn lại"
Là con cả trong nhà đông anh em, anh luôn là người "gánh team" nhiều nhất. Có lần em trai lén rút tiền trong tài khoản của anh để xây nhà, anh cũng không giận mà còn khuyên: "Tiền mất còn kiếm lại được. Nhưng nếu vì thiếu tiền mà xây nhà dở, có chuyện gì thì anh ân hận lắm. Lần sau cần gì thì nói với anh chị một tiếng, đừng tự ý như vậy nữa nhé".
Dịp lễ Tết nào anh cũng tặng quà sang xịn cho họ hàng. Thấy vợ than thở, anh lại cười: "Người một nhà mà, đừng tính toán nhiều quá. Thấy mọi người vui là anh hạnh phúc rồi"
Fast forward đến giờ tụi tôi đã ngoài 60 tuổi rồi, các con của anh toàn đã có gia đình sự nghiệp ổn định. Trong khi mấy người khác trong gia đình vẫn phải cày cuốc kiếm tiền, anh đã được các con đưa lên thành phố sống tuổi già an nhàn. Hai đứa con của anh đều có sự nghiệp xịn xò, lại còn hiếu thảo cực kỳ. Tôi nghĩ một phần vì chúng được nuôi dạy bởi người bố trung thực, hào phóng, không bao giờ tính toán nhỏ nhen đó!
**Chị Lý - người phụ nữ "thiệt thòi" nhưng hạnh phúc nhất**
Chị Lý hàng xóm tôi cũng là case tương tự. Gia đình chị được cấp 3 căn nhà tái định cư, nhưng phần chị chỉ có căn nhỏ nhất. Thế mà chị vẫn okela: "Chúng ta là một nhà mà, sao phải tính toán thiệt hơn với nhau?"
Khi mẹ chị bị bệnh nặng phải nhập viện, chị là người chăm sóc tận tụy nhất. Sáng chiều đi làm, tối lại vào viện ở với mẹ, 3 tháng sụt luôn 10kg! Anh trai muốn thuê người chăm nhưng chị từ chối: "Người ngoài đâu có chăm mẹ tốt như người trong nhà được. Mẹ đã nuôi anh em mình nên người, giờ là lúc báo đáp. Em làm được, các anh đừng lo".
Chị Lý sống rộng lượng, không so đo từng phút từng giây ai làm nhiều hơn. Nhờ vậy không khí gia đình lúc nào cũng ấm áp, tình cảm bền chặt khiến người ta phải ngưỡng mộ. Các con chị đều ngoan ngoãn, học giỏi, đỗ toàn trường top đầu. Sau khi thi đại học xong, con gái lớn còn chủ động vào viện thay mẹ chăm bà nội luôn á! Còn khi chị gặp khó về tài chính, 2 anh trai lập tức giúp đỡ không nói năng gì
**Bài học sau 60 tuổi: Cho đi là nhận lại gấp bội! **
Sau 60 tuổi, khi nhìn mọi người xung quanh ổn định cuộc sống, tôi mới nhận ra: những người sẵn sàng cho đi, không quan tâm lợi ích trước mắt lại nhận được thứ giá trị hơn tiền bạc nhiều! Sự cởi mở của họ nuôi dưỡng tình cảm gia đình vô cùng.
Lớn lên trong môi trường tràn ngập tình thương, nhìn thấy hành động tử tế của bố mẹ, các bé sẽ học được đức tính tốt, biết sống có trách nhiệm và không ngại chia sẻ. Nhờ đó chúng dễ phát huy năng lực, được người khác tin tưởng và có con đường phía trước rộng mở hơn!
Nguồn: kenh14.vn