TitNgoan385
New member
Về từ Trung Quốc, hậu vệ Nguyễn Trọng Đại và team U23 Việt Nam đã được đón chào siêu hoành tráng luôn nha! Anh chàng hậu vệ visual khá xịn này cũng có những chia sẻ đầy cảm xúc về journey mà mình đã trải qua đó
Dù đã mấy ngày trôi qua sau trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan tại giải U23 châu Á, nhưng mà cảm xúc và hype vẫn còn nguyên trong lòng fan hâm mộ nè. Tuy dừng chân ở vị trí á quân nhưng trong tim mọi người, các chàng trai U23 vẫn là nhà vô địch thực sự!
Mỗi thành viên của U23 Việt Nam đều là một cá tính riêng biệt, đến từ những nơi khác nhau, chơi cho những CLB khác nhau, nhưng khi tập trung dưới mái nhà U23 thì họ là một gia đình. Contribution của từng người dù nhiều hay ít đã tạo nên thành công mà chúng ta đang tự hào những ngày qua. Hôm nay, hãy tạm quên thủ môn Bùi Tiến Dũng với đôi tay thần thánh, quên đi Quang Hải với bàn thắng siêu phẩm "cầu vồng trong tuyết" để nghe chuyện với một chàng trai tài năng khác của U23 - "người hùng thầm lặng" Nguyễn Trọng Đại nhé!
Nhiều người chắc đã quen mặt Trọng Đại rồi phải không, vì anh chàng này nổi tiếng với danh xưng "hot boy làng bóng" mà. Sinh năm 1997, Đại sở hữu chiều cao cực ấn tượng 1m84 - cao thứ 2 trong đội hình U23 Việt Nam (chỉ sau Văn Hậu thôi), cùng visual điển trai kiểu con nhà người ta. Nhưng không chỉ có visual ngon, Trọng Đại còn là cầu thủ có thành tích thi đấu xịn sò nữa nha. Anh có thể chơi nhiều vị trí như tiền vệ trụ hay trung vệ, thậm chí giải đấu lần này còn được xếp ở vị trí hậu vệ luôn.
"Hot boy làng bóng" từng ẵm danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc giải U11 quốc gia đó. Khi làm đội trưởng U19 Việt Nam, Trọng Đại cùng team đã làm nên lịch sử khi lần đầu giành vé dự U20 World Cup 2017. Hiện tại, anh đang chơi cho CLB Viettel.
Tại giải U23 châu Á lần này, tuy không được ra sân nhiều nhưng nỗ lực và tinh thần của anh chàng thì ai cũng phải respect. Cùng nghe những share của hậu vệ cao ráo này nhé!
Chào Trọng Đại, cảm xúc của bạn thế nào sau khi về từ Trung Quốc vậy?
Khi đặt chân xuống sân bay, mình bất ngờ lắm vì có siêu nhiều người hâm mộ cùng gia đình, bạn bè đến đón. Bọn mình cảm ơn mọi người đã quan tâm và yêu quý bọn mình nhiều thế
Bạn nghĩ sao về phần thể hiện của mình trong giải đấu vừa rồi?
Trong giải này mình chưa có nhiều cơ hội ra sân, mình thấy bản thân cần cố gắng nhiều hơn nữa. Mình sẽ tập luyện chăm chỉ để khi có cơ hội thì sẽ chơi thật tốt.
Có bao giờ bạn thấy hơi buồn khi một số bạn trong đội được chú ý hơn mình không?
Lên tập trung U23 đợt này, mình cũng tập trung muộn hơn các bạn. Khi chưa được thầy cho ra sân nhiều, cảm giác của mình không phải là buồn đâu, chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó mình tự trách bản thân là sao chưa cố gắng đủ để các thầy tin tưởng cho mình thi đấu nhiều hơn. Chứ mình không buồn vì không được thi đấu.
Khi tham gia giải đấu này, bạn và team có nghĩ mình sẽ đi xa đến thế này không?
Khi tham gia giải thì không chỉ mình mà tất cả mọi người trong ban huấn luyện hay fan Việt Nam cũng chỉ nghĩ là sẽ cố gắng chơi tốt, giành điểm ở vòng bảng để mọi người biết mình có để lại dấu ấn gì. Đến khi vào tận chung kết thì bản thân mình vẫn chưa tin được luôn á
Team làm thế nào để chống lại áp lực chiến thắng và niềm tin từ phía fan?
Khi lọt vào vòng sâu và đá knockout, mình nghĩ lúc đó bọn mình không bị áp lực phải thắng nữa. Vì đội đã làm tốt ở những trận trước nên tâm lý rất thoải mái. Toàn đội cứ chơi hết mình và làm tốt nhất có thể, còn kết quả thế nào thì mình nghĩ cũng không quá quan trọng khi mọi người đã cống hiến hết sức rồi.
Về câu nói cuối của thầy Park ở trận chung kết: "Mình đã làm tốt rồi thì không việc gì phải cúi đầu", bạn nghĩ sao?
Mình nghĩ khi thất bại thì ai cũng buồn cả, nhưng vì thầy là HLV trưởng và thầy luôn là người thúc đẩy tinh thần, động viên bọn mình lúc khó khăn nên thầy nói vậy. Thầy là người có nhiều kinh nghiệm, đã thi đấu và huấn luyện nhiều năm nên hiểu hết. Thầy thường chia sẻ những lời hay và tâm tư rất thẳng thắn, giúp bọn mình vượt qua lúc buồn
Thi đấu xa nhà lâu thế, bạn có nhớ nhà không?
Thi đấu xa và ở nơi thời tiết lạnh giá thì hầu hết cầu thủ đều nhớ nhà lắm. Nhưng khi tiến sâu trong giải thì áp lực hay nỗi nhớ nhà không còn nữa, bọn mình chỉ muốn tập luyện và thi đấu thật tốt thôi.
Người ta nói cuộc đời cầu thủ khi thắng sẽ được tung hô, nhưng một thời gian ngắn sau sẽ bị quên lãng, bạn có sợ không?
Trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, lúc nào cũng vậy, khi thắng mọi người sẽ ở bên mình, tung hô lên rất cao, nhưng khi thua thì rất ít người ở lại và hầu như đều quay lưng. Nhưng lần này khác vì bọn mình đã cố gắng hết sức. Hầu như tất cả fan Việt Nam đều cảm thấy hạnh phúc và không ai quay lưng với bọn mình cả
Bạn nghĩ kỹ năng bóng đá của mình còn cần cải thiện gì?
Mình là cầu thủ trẻ nên còn rất nhiều thứ cần cải thiện, kể cả kỹ thuật, thể lực hay chuyên môn.
Bạn định dùng tiền thưởng sau giải đấu này làm gì?
Thật sự thì mình chưa nghĩ sẽ dùng số tiền thưởng đó làm gì. Mình nghĩ sẽ để vào sổ tiết kiệm, sau này cần gì thì lấy ra
Trong đội, có phải Trọng Đại là người thân nhất với thầy Park không?
Mấy ngày vừa rồi có nhiều video trên Facebook nói thầy Park thân với mình. Mình nghĩ thầy là người rất vui tính. Với ai trong đội hay ban huấn luyện thì thầy đều gần gũi. Tiếp xúc nhiều với thầy mới thấy thầy là người rất tình cảm và quan tâm mọi người. Vậy nên mình nghĩ trong đội thì ai thầy cũng thân và yêu quý như nhau.
Riêng bạn có kỷ niệm vui nào với thầy không?
Khi mới tập trung mình bị chấn thương, thầy hay ra động viên, mình thấy rất vui. Còn rất nhiều kỷ niệm khác nữa, nhưng bất kỳ khoảnh khắc nào bên nhau với thầy hay các bạn thì đều đáng nhớ.
Bạn cảm thấy mối quan hệ trong đội như thế nào?
Mình thấy mối quan hệ của mọi người trong đội rất tốt, mỗi khi sinh hoạt hay tụ tập thì ai cũng cười nói vui vẻ.
Trong đội bạn chơi thân với ai nhất?
Mình có chơi thân với vài người! Nhưng thực ra hầu như ai trong đội mình cũng chơi hết. Vì tính cách mình hòa đồng nhanh lắm và mình vui tính, hay trêu đùa mọi người
Bạn thấy sao khi cả đội đột nhiên trở thành hot boy trong lòng các cô gái?
Khi team thành công thì sẽ được nhiều người quan tâm thôi, kể cả giới trẻ vì hiện giờ nhiều bạn trẻ hâm mộ bóng đá lắm. Ngoài ra có nhiều bạn hay để ý những người có visual khá ưu tú. Khi mọi người đánh giá đội có nhiều người đẹp trai, mình nghĩ đó cũng là niềm vui. Bọn mình tự thấy hạnh phúc vì chắc hẳn fan yêu quý bọn mình nên mới nghĩ và nhận xét như vậy.
Mọi người có hay trêu chọc nhau về việc được khen nhiều không?
Trong đội, mọi người rất hay đùa nhau, ví dụ gặp bạn nào có thể đùa là trông đẹp trai lắm, hoặc cũng có thể đùa là sao lại xấu thế
Thế bạn nghĩ trong U23 Việt Nam ai đẹp trai nhất?
Câu hỏi này mình nghĩ nhiều khán giả muốn bọn mình share, nhưng mình cho rằng trong cùng một đội thì bọn mình không thể tự đánh giá được. Câu hỏi như vậy phải để fan hoặc các bạn nữ đánh giá và tự trả lời nha.
Nếu bạn là con gái thì bạn có chọn hẹn hò với ai trong đội không?
Nếu mình là con gái thì mình muốn hẹn hò với rất nhiều người trong đội luôn, vì nhiều người dễ thương và đáng yêu lắm. Ví dụ như Phan Văn Đức, Trần Đình Trọng hay Lê Văn Đại, Đoàn Văn Hậu
Bạn có hình mẫu bạn gái cụ thể nào không?
Mình vẫn chưa hình dung được mẫu bạn gái mà mình thích là thế nào.
Nếu bị tỏ tình bất ngờ thì bạn sẽ làm gì?
Chưa bao giờ nghĩ đến việc bị tỏ tình bất ngờ, nhưng nếu rơi vào tình huống đó thì mình sẽ rất ngạc nhiên. Mình cũng chưa biết sẽ xử lý thế nào khi có bạn nữ tỏ tình bất ngờ nữa
Có câu hỏi nhiều người thắc mắc: Trọng Đại ăn gì mà cao thế?
Cái này mình xin share là ngày xưa lúc còn bé mình rất béo và thấp. Lúc đó cả gia đình cũng nói "Không ai nghĩ sau này mày cao như này". Nhưng đến độ tuổi phát triển thì mình được tập luyện và ăn uống theo chế độ rất tốt. Khi chơi ở CLB, mình bắt đầu phát triển chiều cao rất nhanh, bản thân mình cũng hơi bất ngờ. Để có chiều cao như này thì mọi người nên chăm chỉ tập luyện và ăn uống điều độ thì chiều cao sẽ tự phát triển tốt thôi
Món ăn yêu thích của bạn là gì?
Không có món cụ thể nhưng sang Trung Quốc thi đấu thì mình rất hay ăn bánh mì với bơ.
Đại có idol không?
Mình idol nhiều người lắm. Ví dụ ngày xưa thích Ronaldo, sau này thích Neymar rồi gần đây thì lại thích Carrasco ở Atletico Madrid.
Ngoài đá bóng ra thì bạn còn sở thích gì khác?
Ngoài đá bóng thì mình hay nghe nhạc, xem phim hoặc chơi game
Bạn nghĩ mình thi đấu vì điều gì?
Đầu tiên là thi đấu cho bản thân mình và gia đình, sau đó cho câu lạc bộ, cho đội tuyển quốc gia và cuối cùng là cho fan hâm mộ.
Nếu được miêu tả U23 Việt Nam trong một từ thì bạn sẽ dùng từ gì?
Mình sẽ chọn từ "hạnh phúc", vì mình cảm thấy rất vinh dự khi được góp mặt trong đội U23 tham gia giải đấu lần này
Sau ngày hôm nay điều bạn muốn làm nhất là gì?
Sau hôm nay, mình chỉ muốn được về nhà nghỉ ngơi, ở bên cạnh người thân và gia đình mình thôi.
Một lần nữa chúc mừng Đại và các đồng đội vì thành tích đã đạt được nhé! Và cảm ơn Đại vì những chia sẻ hôm nay nha!
Nguồn: kenh14.vn