Ở ngoài khơi Kiel, miền bắc nước Đức, có một nhóm thợ lặn đang làm việc siêu chill nhưng ý nghĩa vô cùng. Họ cẩn thận đào những cụm cỏ biển xanh mướt bằng tay không (để giữ nguyên bộ rễ nha), phủi sạch bụi rồi nhẹ nhàng cho vào túi vàng đeo bên hông. Lên bờ là cỏ được bỏ vào hộp làm mát size khủng. Hôm sau thì đem đi trồng lại ở xa hơn về phía bắc.
Đây chính là dự án cực cool của người dân địa phương - cùng nhau phục hồi thảm cỏ biển ở biển Baltic để chống lại biến đổi khí hậu đó các bạn ơi!
Tại sao cỏ biển lại xịn đến vậy?
Các bạn biết không, rong bẹ và cỏ biển không chỉ đẹp mà còn hấp thụ CO2 rồi quang hợp tạo ra oxy. Nhưng điểm đặc biệt là cỏ biển còn giúp giữ lại hàng triệu tấn CO2 dưới đáy biển, không cho nó bay lên khí quyển làm Trái Đất nóng thêm nữa. Xịn xò phải không nào!
Lea Verfondern (21 tuổi, hộ lý thú y) - một trong những người đầu tiên ở Kiel tham gia chiến dịch này chia sẻ: "Những thảm cỏ này giống như khu vườn dưới đáy biển vậy. Mỗi chúng ta nên đóng góp để bảo vệ môi trường, vì nó ảnh hưởng trực tiếp lên chúng ta."
Nghe thì có vẻ nhỏ nhoi nhưng thực ra cỏ biển powerful lắm đó! Theo nghiên cứu công bố năm 2012, mỗi km2 cỏ biển giữ được gấp đôi lượng CO2 so với rừng cây trên cạn luôn á. Cỏ biển còn là nhà cho nhiều sinh vật biển và giúp chống xói mòn bờ biển nữa.
Nhưng mà đáng buồn là nghiên cứu năm 2019 cho biết Châu Âu đã mất 1/3 diện tích cỏ biển từ năm 1860 đến 2016 rồi. Cỏ biển mất = CO2 trong khí quyển tăng = Trái Đất nóng lên. Đau lòng quá đi!
Dự án SeaStore - Hy vọng xanh cho biển Baltic
Dự án SeaStore Seagrass Restoration Project do GEOMAR Helmholtz Centre thành lập, với mục tiêu khuyến khích người dân tự tay làm luôn. Nhóm của Lea gồm 7 thợ lặn và vài tình nguyện viên đã cùng nhau trồng khoảng 2.500 cụm cỏ vào các cuối tuần tháng 7/23 lúc rảnh. Tận dụng thời gian thật hợp lý!
Chị Angela Stevenson - nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ ở GEOMAR, người tiên phong khởi xướng chương trình này, đã trồng 3 "cánh đồng" cỏ biển thí nghiệm từ nhiều năm nay. Chị cho biết trồng chồi nhanh hơn gieo hạt nhiều đó!
Mục tiêu của họ là nhân rộng mô hình sau khi thí điểm thành công, rồi đích đến cuối cùng là phủ xanh lại toàn bộ đáy biển Baltic. Tham vọng đấy chứ!
Ông Martin Lampe (52 tuổi, chuyên gia IT) - một tình nguyện viên của dự án kể rằng: "Biển bây giờ khác xa biển hồi nhỏ tôi từng bơi lội. Tôi chỉ có một lựa chọn là góp sức mình dù nhỏ nhoi để phục hồi biển như xưa. Nếu có đủ nhân lực, chúng ta hoàn toàn làm được!"
GEOMAR cũng đang nghiên cứu vai trò của cỏ biển trong việc hạn chế nước biển nóng lên. Từ đó có thể nhân giống những loài cỏ biển chịu nhiệt tốt hơn, vì cỏ biển là thực vật mà, không thể di cư như động vật biển được. ️
Ngoài việc trồng mầm cỏ, team này còn thu hoạch cỏ đang ra hoa để lấy hạt nghiên cứu phương pháp trồng cỏ dưới đáy biển. Nếu thành công thì cỏ sẽ tự sinh sôi nhanh hơn, con người đỡ phải tốn công trồng bằng tay. Work smart, not hard!
Thử thách khổng lồ phía trước
Nghe có vẻ dễ nhưng thực tế nếu trồng cỏ bằng tay, muốn phủ xanh hết thảm cỏ biển bị mất của Đức ở vùng Baltic thì cần tới 500.000 thợ lặn, làm việc 12 tiếng mỗi ngày trong 365 ngày liên tục. Ôi trời ơi, khối lượng công việc khổng lồ thật sự!
Tiến sĩ Stevenson nói: "Trong khi dùng các phương pháp tự nhiên để hạn chế CO2, chúng ta cũng cần nghĩ thêm các cách nhân tạo khác nữa."
Nguồn: tinhte.vn