Trước giờ nhắc đến cây xanh, ai cũng chỉ nghĩ đơn giản là không gian xanh mát thôi. Nhưng thực ra, cây xanh còn mang đến ý nghĩa tinh thần sâu sắc hơn nhiều, không chỉ đơn thuần là bóng mát đâu nha!
Cây xanh = sân chơi của tuổi thơ dữ dội
Hồi xưa, cứ trưa nắng là cả bầy trẻ con trong xóm kéo nhau ra góc cây "hội quân". Từ trai đến gái tề tụ đầy đủ, bày đủ trò chơi trên đời luôn. Lúc đó làm gì có điện thoại hay gì, cứ đến giờ là tự động chạy ra bãi chơi, gặp nhau là chơi thôi!
Vườn cây với đủ loại hoa lá cành thành nguyên liệu "xịn xò" cho trò đồ hàng, hay lợp mái nhà. Hàng vạn trò chơi mà lũ trẻ có thể vui cả ngày dưới tán cây mà không hề chán tẹo nào.
Giờ nhìn lại tụi nhỏ bây giờ chỉ biết quanh quẩn trong nhà, hay đến khu vui chơi chật chội ngột ngạt là lại thấy thương và nhớ thời "bé bé" của mình quá trời. Ước gì đô thị bây giờ có nhiều nơi vui chơi cho trẻ được trồng nhiều cây xanh, rộng rãi, cho tụi nhỏ có chỗ vui chơi lành mạnh và mát mẻ, bớt khói bụi thành thị đi!
Cây xanh = thanh xuân vườn trường của bao thế hệ
Lên MXH thấy nhiều người kể về thời học trò từng đợi crush mấy tiếng liền dưới gốc cây trước cổng trường, mới chợt nhận ra cây xanh đã gắn bó với mình suốt mười mấy năm "mài quần" trên ghế nhà trường. Những cái cây dường như luôn có trong ký ức thời học sinh mà lúc trải qua, chúng ta chẳng hề nhận ra!
Những cái cây mỗi ngày đều chứng kiến cả tấn câu chuyện tình yêu dễ thương của tuổi học trò. Chứng kiến anh chàng đợi người yêu mấy tiếng chỉ để nhìn thấy nàng tan học, chứng kiến đôi bạn trẻ ngại ngùng ngồi trên hàng ghế đá chẳng dám chạm tay nhau. Các thân cây trong trường luôn chi chít tên, thậm chí là những đánh dấu "minh chứng" tình yêu của đôi bạn trẻ nữa đó!
Ngày xưa, sân trường được trồng siêu nhiều cây, từ cây nhỏ đến cây to mấy chục năm tuổi rợp bóng mát cho cả sân. Cây nhiều đến nỗi lá rụng đầy sân, đứa nào quậy phá là bị phạt quét lá đến mỏi tay luôn á!
Gốc cây còn là nơi các bé ngồi đợi ba mẹ đến đón mỗi khi tan trường. Dù nắng hay mưa, gốc cây đều trở thành người bạn chở che trong suốt những năm tháng đi học. Ấy vậy mà giờ đây, trường học cũng vắng bóng cây rồi, chỉ còn toàn hành lang trơ trọi, vô hồn quá đi mất!
Đã đến lúc phải tìm lại "hồn" cho đô thị rồi! ️
Sự đô thị hóa quá nhanh chóng đã đem những tòa nhà, công trình cao tầng dần thay thế những rừng cây. Hàng cây xanh ở lề đường thì bị chặt bỏ để mở rộng giao thông. Đô thị dần thiếu vắng màu xanh đến mức trầm trọng luôn!
Người ta đã không ít lần đau lòng chứng kiến hàng cây lâu năm bị đốn bỏ để phát triển đô thị, điển hình là việc đốn hạ, bứng gốc hàng trăm cây xanh ở đường Tôn Đức Thắng, TP. HCM, hay 1.300 cây xà cừ cổ thụ trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội. May mắn là đường Phạm Văn Đồng đã được thay thế bởi những cây giáng hương, nhưng còn đường Tôn Đức Thắng thì vẫn còn trơ trọi.
Tìm lại màu xanh cho đô thị đang ngày một "nhuộm xám", hay là tìm lại những trải nghiệm, kỷ niệm dưới hàng cây xanh. Đã đến lúc chúng ta cần Trồng cây, trồng trải nghiệm, để đô thị không chỉ là nơi "để sống" mà còn là nơi mang đến một cuộc sống tốt hơn nhờ không khí trong lành với cây xanh thắm. Tham gia ngay thử thách Phủ Xanh Việt Nam cùng OMO để đem đến những mảng xanh đô thị đầy trải nghiệm tươi đẹp nhé!
Nhận thấy những sân chơi xanh đang dần mất đi, những khoảnh khắc vui vẻ của gia đình thiếu đi hứng khởi vì ô nhiễm không khí và nắng nóng ngột ngạt, OMO Matic đã quyết định thực hiện chiến dịch trồng cây mang trải nghiệm trở lại. OMO Matic đồng hành với các đối tác mang đến chương trình Phủ Xanh Việt Nam trồng mới 30,000 cây xanh và trao tặng 10 sân chơi cho 10 tỉnh thành Việt Nam và trái tim xanh ngay tại trung tâm thành phố Hà Nội. Thông tin chương trình được cập nhật tại: https://omo.trongcaytrongtrainghiem.com
Nguồn: kenh14.vn