TSA (cơ quan an ninh vận tải Mỹ) đang chuẩn bị "lên đời" hệ thống nhận diện gương mặt cho tất cả hành khách di chuyển qua hàng trăm sân bay trên toàn nước Mỹ. Nghe xịn không nào? Theo họ thì hệ thống này giải quyết được mọi drama liên quan đến kiểm soát viên mặt đất - từ chuyện thiên lệch chủng tộc, quyền riêng tư cho đến quyền cá nhân.
Hệ thống do hãng Idemia phát triển, có tên CAT-2 (viết tắt của Credential Authentication Technology), đã được TSA thử nghiệm trong 2 năm qua ở 25 sân bay tại Mỹ. Chính phủ Mỹ sẽ rót 128 tỷ USD trong vòng 7 năm tới để lắp đặt CAT-2 ở tất cả các sân bay Mỹ. Người phát ngôn của TSA, Carter Langston cho biết muốn lắp đặt hệ thống nhận diện gương mặt ở toàn bộ 430 cảng hàng không sẽ mất khoảng 1 thập kỷ.
CAT-2 hoạt động bằng cách so sánh hình ảnh chụp bằng hệ thống với hình quét trên giấy tờ hoặc hộ chiếu của hành khách để xác định danh tính. Idemia cho biết CAT-2 có khả năng cải thiện việc soi chiếu cũng như tạo ra trải nghiệm "không chạm" nhờ công nghệ sinh trắc học - xác nhận thông tin danh tính điện tử của một cá nhân. Kể từ khi TSA bắt đầu thử nghiệm CAT-2, đến nay đã có 2.054 chiếc máy được đặt tại các sân bay, và Idemia cho biết phản hồi là vô cùng tích cực.
Con số máy CAT-2 đang vận hành kể trên, theo Langston, tương đương "6% công suất vận hành của hệ thống hàng không Mỹ."
Hiện tại, việc sử dụng CAT-2 để nhập cảnh hoặc qua cửa an ninh vẫn là tự nguyện nhé. Hệ thống có thể nhanh chóng bóc phốt giấy tờ giả, và thuật toán có khả năng nhận diện gương mặt chính xác 97%, bất kể già trẻ lớn bé, không phân biệt chủng tộc.
Nghe thì tiện thật đấy, nhưng vẫn có nhiều nhà vận động hành lang lo sợ rằng hệ thống nhận diện gương mặt sẽ góp phần xây dựng một hệ thống theo dõi toàn bộ dân số Mỹ thông qua những hệ thống điện tử - không ai được đảm bảo về quyền riêng tư nữa Thêm nữa, nhận diện sinh trắc học điện tử cũng là con dao hai lưỡi đấy, khi thông tin và chi tiết sinh trắc học có thể bị kẻ xấu lợi dụng, ăn cắp vào mục đích không tốt.
Nguồn: tinhte.vn