Vì không có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19, 4 người đàn ông đã nghĩ ra "chiêu" trốn trên xe chở lợn để lọt qua chốt kiểm soát vào Quảng Ninh. Kết quả? Tất nhiên là... fail rồi!
Theo nguồn tin từ Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử phạt các "anh hùng bàn phím" này vì vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 - cụ thể là không có giấy xét nghiệm mà còn trốn trên xe tải chở lợn để vào Quảng Ninh. Tính sao mà "pro" thế!
Chuyện là vào khoảng 22h50 đêm 15/7, lực lượng Công an thị xã Quảng Yên đang làm nhiệm vụ kiểm soát tại chốt BOT cầu Bạch Đằng thì bắt gặp 5 trường hợp không có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính. Đặc biệt, trong đó có 4 người đang... nằm vùng trên thùng xe tải, tưởng là hack được chốt.
Chi tiết hơn thì anh Phạm Văn Sỹ (SN 1990, quê Tân Sỏi, huyện Yên Thế, Bắc Giang) là người lái chiếc xe tải BKS 98C-176.52 chở 50 con lợn để vào Quảng Ninh bán.
Khi đến chốt BOT cầu Bạch Đằng, anh Sỹ xuống xe khai báo y tế, đưa phiếu xét nghiệm âm tính và khẳng định mình đi một mình từ Bắc Giang ra. Nhưng mà... sao lực lượng chức năng nhìn thùng xe có vẻ "sus" quá?
Sau khi kiểm tra kỹ, họ phát hiện 4 người đàn ông đang nằm im thin thít trong thùng xe, gồm: Nguyễn Đức Nam (SN 1981, Phú Bình, Thái Nguyên), Nguyễn Công Tường (SN 1973, Yên Thế, Bắc Giang), Nguyễn Mạnh Hoạch (SN 1993) và Nguyễn Văn Bình (SN 1976) - 2 người sau cùng đều ở Tân Yên, Bắc Giang.
Tại trụ sở công an, cả đội "ninja" này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Ngay sau đó, cơ quan chức năng yêu cầu họ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định và tiến hành hoàn thiện hồ sơ xử lý. Bài học: muốn đi đâu thì chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, đừng có mà động não kiểu này nhé!
Trước đó, vào khoảng 4h30 sáng cùng ngày 15/7, cũng tại chốt này, Công an thị xã Quảng Yên đã phát hiện anh Nguyễn Bá Quốc (SN 1985, Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa) điều khiển xe tải BKS 79C-158.83 kéo theo rơ-mooc chở sầu riêng từ Cam Ranh lên Quảng Ninh.
Nguồn: kenh14.vn