SuaLovely5528
New member
Anh Jay Beckett và chị Stephanie Beckett sống tại Earley, Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mất đi cậu con trai gần 2 tuổi vô cùng xinh xắn và đáng yêu một cách nhanh chóng đến thế
Chuyện xảy ra vào tháng 4 năm nay, khi cậu bé 21 tháng tuổi Jayden Beckett chạy vào nhà tắm ở tầng hai trốn mẹ vì không muốn lên giường đi ngủ (kiểu những đứa trẻ hay làm ấy mà ).
Cậu bé trèo lên bồn cầu, leo qua cửa sổ được thiết kế khá thấp đang mở vì thời tiết nóng bức, rồi không may rơi xuống bên ngoài. Lúc đó, anh Jay - bố cậu bé cũng đang ở ngoài và tận mắt chứng kiến cú ngã của con trai mình
Chị Stephanie, mẹ Jayden kể lại câu chuyện đau lòng: "Chúng tôi lên giường đi ngủ nhưng Jayden đã chạy đi vài phút. Tôi cứ nghĩ con đi tìm chị gái tôi, người sống cùng nhà, vì nó thường hay làm vậy để trì hoãn việc đi ngủ.
Tôi đoán nó sẽ quay lại hoặc bác nó sẽ đem nó quay lại. Rồi tôi nghe thấy tiếng Jay hét lên rằng Jayden đã ngã ra ngoài cửa sổ".
Anh Jay nhớ lại: "Tôi thấy thằng bé lộn đầu xuống đất. Tôi hét lên gọi Stephanie rồi đưa nó vào xe ô tô ngay lập tức".
Jayden được đưa tới bệnh viện Hoàng gia Berkshire gần đó, nhưng đã ngừng thở trên đường đi cấp cứu. Sau đó, em được chuyển đến khoa chuyên điều trị các chấn thương ở đầu của bệnh viện John Radcliffe.
Nhưng do bị chảy máu não và tổn thương não quá nghiêm trọng, ba ngày sau, các bác sĩ buộc phải rút máy hỗ trợ của Jayden. Cậu bé đã qua đời vào ngày 15/4 vừa qua
Theo ông Peter Bedford, nhân viên điều tra vụ việc, hầu hết các bậc cha mẹ đều hành động giống như anh chị Jay và Stephanie, tức là để con cái tự ý đi lại trong nhà mà không lường trước được những hậu quả đáng tiếc.
Điều này có thể xảy ra với bất cứ ai và thực sự là bài học cảnh tỉnh rất lớn cho những phụ huynh đang nuôi con nhỏ. Các bạn cần bố trí nhà cửa đảm bảo an toàn cũng như luôn để các bé trong tầm kiểm soát nhé!
Nguồn: kenh14.vn