Khoai023098
New member
Tháng 8 này sau một loạt phim bom tấn hành động ra rạp, "Down A Dark Hall" (Hành Lang Bí Ẩn) là món kinh dị hiếm hoi đổi gió cho mọi người, nhưng mà... tối đến mức coi như không coi, còn lúc nhìn thấy gì đó thì lại chả hiểu gì luôn
Kỳ quặc. Tối thui. Buồn ngủ. Vô lý. Đây là review thật lòng về Down A Dark Hall đây các bạn ơi.
Down A Dark Hall (Hành Lang Bí Ẩn) kể về một ngôi trường nội trú siêu bí hiểm nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh, mỗi năm chỉ có vài nữ sinh "đặc biệt" được chọn vào học dưới sự dẫn dắt của hiệu trưởng Duret (do Uma Thurman thủ vai). Khi Katherine (do AnnaSophia Robb thủ vai) – một nữ sinh với tuổi thơ đau khổ nhập học, cô bé bắt đầu phát hiện những sự kiện tâm linh kỳ bí ở ngôi trường này và ảnh hưởng của nó lên chính bản thân cũng như hội bạn học. Bộ phim được dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lois Duncan từng xuất bản năm 1974.
Trailer "Down a Dark Hall" (Hành Lang Bí Ẩn)
Nếu đã xem phim rồi thì chắc cũng thấy, thực ra ý tưởng của Down A Dark Hall khá là mới mẻ đấy, nhưng mà bộ phim lại không khai thác được triệt để tí nào Thay vào đó, khán giả bị nhồi nhét toàn khung hình tối như mực, các cảnh hù dọa nhạt như nước ốc, bố cục phim kỳ cục cộng thêm nhiều chi tiết thừa thãi vô cùng. Các nhân vật trong phim cũng chưa được khai thác đủ sâu, hoàn toàn thiếu chiều sâu và tính nhất quán, lúc thế này lúc thế kia khiến người xem mệt mỏi vô cùng luôn.
5 nữ sinh cá biệt là toàn bộ sĩ số của trường nội trú Blackwood – nghe tên đã thấy gờ rồi nha ️
Việc một bộ phim kinh dị có phong cách hình ảnh đen tối có lẽ không còn mới nếu không muốn nói là quá phổ biến rồi. Nhưng mà sự "ki bo" ánh sáng của Down A Dark Hall thực sự khiến người xem phải đau mắt, mệt tim: trong nhà không thèm bật đèn, có điện nhưng bắt thắp nến, đặc biệt đến các phân đoạn cao trào thì cả màn hình tối om, không thể nhìn thấy gì ngoài tiếng thở gấp của nữ chính Nghĩ mà xem, Down A Dark Hall cũng là một thiết bị đo thị lực khá mới lạ đấy chứ.
Một vấn đề "hại não" nữa của Down A Dark Hall chính là cách bộ phim xử lý và xây dựng các phân đoạn hù dọa. Nếu như chị Valak hay bé Annabelle từng khiến mình nhảy dựng lên khỏi ghế và muốn la hét suốt cả phim thì Down A Dark Hall trông có vẻ còn chẳng thèm cố gắng làm cho các cảnh hù dọa trở nên... đáng sợ Ngược lại, bộ phim còn chẳng có được vài cảnh hù dọa đến nơi đến chốn, còn những cảnh mang tiếng là đáng sợ thì lại nhảm nhí và không liên quan gì đến phim cả.
Bỏ qua plot hole và màu phim tối hơn cả phim DC, thì Down A Dark Hall có một điểm cộng lớn nằm ở cách sắp xếp các tình tiết tạo nên mạch cảm xúc cho người xem. Dù chúng không đủ để đẩy lên cao trào nhưng chừng đó cũng khiến khán giả bị cuốn theo các diễn biến cho tới tận lúc phim hạ màn.
AnnaSophia Robb – một gương mặt không mới đóng một bộ phim không hay
Nói về diễn xuất, gương mặt trẻ AnnaSophia Robb thực ra đã không còn xa lạ với màn ảnh rồi. Cô từng xuất hiện trong tác phẩm The Way, Way Back hay 12 tập của loạt Mercy Street. Với Down A Dark Hall, AnnaSophia xuất hiện trong vai một nữ sinh tò mó tọc mạch thích đi lang thang trong bóng tối nhưng lại chưa để lại ấn tượng gì đặc biệt. Thế nhưng không phải tất cả các cô nàng tóc vàng trong phim kinh dị đều thế sao?
Cái tên nổi bật nhất trong dàn diễn viên của phim là người đẹp Uma Thurman nhưng đáng tiếc lại không có nhiều đất diễn. Nhân vật của cô không được thể hiện nhiều trên màn ảnh, đây là một điều mà có lẽ các nhà làm phim nên biết trân trọng hơn, nhất là khi họ đã không có trong tay một kịch bản tốt rồi.
Ủa Uma Thurman tính đóng Kill Bill 3 hay gì?
Nhìn chung, Down A Dark Hall thực sự là một bộ phim "kinh dị", nhưng là kinh dị trong cách làm phim, cách khai thác một ý tưởng đáng-lẽ-tiềm-năng-hơn-thế, và kinh dị trong nỗ lực khiến bộ phim đủ... kinh dị Tuy nhiên nếu bạn muốn trải nghiệm một phim siêu tăm tối (theo đúng nghĩa đen luôn nhé) và đổi gió với dòng phim kinh dị sau hàng tá bom tấn hành động thì Down A Dark Hall vẫn hoàn toàn hoan nghênh bạn thử sức nha!
Nguồn: kenh14.vn