Trốn làm 6 năm trời không ai biết nhưng vẫn được khen nhân viên xuất sắc

SocAngel

New member
5b137bda20dd350c0904.jpg


Ơ kìa, đây là màn "lướt net kiếm cơm" đỉnh cao hay gì? Một nhân viên dân sự ở Tây Ban Nha đã biến mất khỏi công ty nhưng vẫn nhận lương ngon lành suốt ít nhất 6 năm liền. Plot twist là sự việc chỉ bị bóc phốt khi các đồng nghiệp tới trao tặng cho ông phần thưởng vinh danh sự cống hiến lâu dài của nhân viên trong công ty. Irony level: 100 luôn á!

Nhân vật chính trong drama này là ông Joaquin Garcia (69 tuổi), nhân viên chính thức của nhà máy lọc nước thuộc chính quyền thành phố Cadiz, phía Tây Nam Tây Ban Nha. Job description của ông là giám sát việc xây dựng 1 chi nhánh xử lý nước.

8d9f3ce55a055a4af9e7.jpg


Với công việc này, mỗi năm ông được nhận €37,000 (khoảng 930 triệu đồng) trước thuế. Sau khi sự việc "vỡ lở", công ty lọc nước đã kiện nhân viên cao tuổi của mình ra tòa.

Tại tòa án, ông Garcia chối bay chối biến việc mình không đi làm suốt 6 năm liền. Ông khẳng định mình là nạn nhân của trò đùa chính trị và đã bị thuyên chuyển công tác tới vị trí... chẳng có gì để làm. Nhưng do nhận thức được sự khó khăn trong quá trình tìm việc cũng như lo lắng cho tương lai của gia đình nên ông Garcia đã không hề tiết lộ điều gì với mọi người. Vậy là... im lặng mà nhận lương thôi

Một số đồng nghiệp cho biết thực tế ông Garcia có đi làm, tuy nhiên thời gian làm việc thường không phải là giờ hành chính. Và sự vắng mặt thường xuyên của ông không hề bị phát hiện do sự quản lý thiếu sát sao và hợp lý của công ty lọc nước cũng như chính quyền thành phố.

Cụ thể, trong khi công ty lọc nước cho rằng giới chức địa phương quản lý ông Garcia thì các nhà chức trách lại cho rằng công ty lọc nước mới là cơ quan có trách nhiệm theo dõi nhân viên lớn tuổi này. Đùn đẩy trách nhiệm kiểu này thì ai cũng muốn "nghỉ hưu sớm" hết à?

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top