Ối dồi ôi, câu chuyện này nghe mà thấy nghiệp quật quá! Một anh chàng săn trộm đã gặp phải kết cục thảm khốc tại vườn quốc gia Nam Phi khi đang chạy trốn lực lượng kiểm lâm.
Theo các quan chức Nam Phi chia sẻ với đài ABC News, có cả 3 người đã cố "chạy vì cuộc đời" sau khi bị các anh kiểm lâm tại Công viên Quốc gia Kruger - một trong những khu bảo tồn khủng nhất châu Phi - truy đuổi nóng.
Một trong những nghi can sau khi bị bắt đã khai với các anh kiểm lâm rằng nhóm của họ đụng phải cả một đàn voi. Người này nói thêm anh ta không chắc liệu đồng bọn của mình có trốn thoát được hay không. Và đúng là không thoát được rồi!
Các nhân viên kiểm lâm đã tìm thấy một người đàn ông bị giẫm đạp và tử vong vì vết thương quá nặng. Thật sự là hậu quả của nghiệp quật đấy các bạn ơi!
Trong khi đó, các nhà điều tra vẫn đang truy lùng nghi can thứ ba, đang bỏ trốn với vết thương ở mắt. Chắc cũng sợ lắm rồi đây!
Theo các quan chức địa phương, những kẻ này bị nghi ngờ săn trộm tê giác. Họ đã thu giữ một khẩu súng trường và rìu trong quá trình điều tra. Rõ ràng là có chủ đích phạm tội rồi!
"Chiến dịch chống săn trộm là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Hành vi này mang lại nhiều hệ lụy, làm ảnh hưởng tới các nguồn lực chống tội phạm cần thiết" - điều hành viên Công viên Quốc gia Kruger, Gareth Coleman, kêu gọi. Đúng vậy, bảo vệ động vật hoang dã là trách nhiệm chung của mọi người!
Mà này, đây không phải lần đầu tiên chuyện kiểu này xảy ra đâu nha! Hồi tháng 4-2019, một kẻ săn trộm cũng bị một con voi lớn giẫm chết, sau đó còn bị một đàn sư tử ăn thịt luôn ở Công viên Quốc gia Kruger. Double kill thật sự!
Theo Daily Mail, sự việc xảy ra vào ngày 3-4-2019. Nạn nhân cùng 3 người vào khu bảo tồn này săn trộm tê giác, không may bị voi tấn công (à nhầm, là may cho voi và tê giác chứ! ).
Khi thấy người đàn ông bị một con voi lớn giẫm chết, 3 người đã bỏ chạy rồi báo tin cho gia đình nạn nhân.
Đến ngày 4-4, cuộc tìm kiếm thi thể kẻ săn trộm đã khép lại. Nhân viên kiểm lâm Don English thuộc đội kiểm lâm địa phương Skukuza, cho biết một phần thi thể người này được tìm thấy gần khu cầu Crocodile (cầu Cá Sấu) trong công viên.
Nguồn: soha.vn