Tưởng tượng cảnh này nè: lúc gã chồng vũ phu đi làm, team dịch vụ chuyển nhà bí mật vừa đưa chị vợ bị đánh gãy chân đi viện, vừa chuyển đồ đạc luôn một mạch. Nghe mà xót xa lắm các bạn ơi!
Câu chuyện bắt đầu từ cách đây 23 năm, khi một chị phụ nữ Nhật Bản (giấu tên để bảo mật) - cũng từng là nạn nhân bạo lực gia đình nghiêm trọng - quyết định thành lập công ty Night Escape House. Sau khi trốn thoát khỏi nhà cùng boss cưng (con chó), chị đã tâm sự với một anh cảnh sát và nghĩ ra ý tưởng này để cứu những người giống mình.
Và công ty này đã cứu hơn 2.500 người luôn á! Trong đó 80% là nạn nhân bạo lực gia đình hoặc bị stalker theo dõi. Real hero không áo choàng đây rồi!
Night Escape House hoạt động 24/7 với khoảng 20 yêu cầu mỗi ngày. Mỗi năm có tầm 120 người dùng dịch vụ chuyển nhà. Giá dao động từ 50-200 nghìn yên (tầm 8-32 triệu đồng) ở vùng Tokyo.
Bí mật level max như phim hành động luôn ️
Để đảm bảo an toàn, khách hàng chỉ liên hệ online thôi nha. Mọi thông tin về ngày giờ, địa điểm đều được giữ kín như bưng.
Việc chuyển nhà thường diễn ra vào ban đêm (drama thật), cảnh sát được báo trước và sẽ để lại note giải thích. Nhân viên mặc đồ thường, thuê nhiều xe tải khác nhau mỗi lần để tránh lộ. Chiến thuật cực pro!
Hiện tại công ty có 10 nhân viên, nhiều người trong số đó từng là khách hàng cũ luôn ấy. Shinichi Miyano - một họa sỹ truyện tranh đã làm việc ở đây 8 năm - chia sẻ: "Cả khách hàng đầu tiên và gần đây nhất của tôi đều là nạn nhân bạo lực gia đình. Thường thì những kẻ bạo hành lại được xã hội tôn trọng và tin tưởng". Phũ phàng nhưng đúng!
Tình huống nguy hiểm như phim kinh dị
Miyano kể lại một case khó quên: đang giúp chị kia chuyển nhà thì anh chồng về đột xuất. Chị này bị bạo hành liên tục, không được ăn cho đến khi chồng ăn xong, còn nếu bụng kêu vì đói thì... ăn đòn. Thương quá đi!
Khi biết vợ định bỏ đi, gã đánh gãy chân chị luôn. Lợi dụng lúc gã đi làm, một nhân viên đưa chị đi viện, còn Miyano và team khác gấp rút chuyển đồ. Nhưng không ngờ gã về bất ngờ, cầm kiếm định tấn công! May mà team giật được vũ khí và trấn áp kịp thời. Hú hồn!
Tháng 3 vừa rồi, Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố khảo sát cho thấy 18% người được hỏi từng bị bạo hành thể xác khi hẹn hò - cao nhất từ trước đến nay theo Japan Times. Con số đáng báo động thật sự!
Netizen Việt phản ứng sao?
Trên mạng xã hội, mọi người khen nức nở:
"Đây không chỉ là công ty chuyển nhà, mà là cả một cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau. Phí chuyển nhà nên gọi là phí thành viên luôn!"
"Công việc ý nghĩa lắm nhưng cũng buồn lắm. Chị em phải dùng cách này vì luật pháp và cảnh sát không giúp được họ"
"Đây thực sự là nghề nghiệp cảm động. Những người này là thiên thần thật!"
Nguồn: soha.vn