Tròn 1 năm sau ca đại phẫu tách rời, cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi giờ sống thế nào rồi?

BomSaigon6645

New member
23804d8e49d1b12ce3b0.png


1 năm trước, cả triệu người Việt mình đã nín thở theo dõi ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi. Giờ đây, tất cả đều có thể mỉm cười vì những tin vui về hai em bé này rồi nè! ✨

2be9e7b27ff321d2112c.png


Đúng 1 năm trước, cả nước nín thở theo dõi ca đại phẫu

"Mẹ đã cố gắng hết sức và đánh đổi tất cả, chỉ mong hai con được sống, được một cuộc đời bình an. Nếu ai hỏi mẹ có hối hận? Mẹ xin trả lời là không. Mẹ chấp nhận vượt qua tất cả vì con và bỏ ngoài tai những điều không hay.

Dù con có như thế nào, con vẫn luôn là con của mẹ. Dù con có như thế nào, mẹ vẫn sẽ giữ lại con, bằng mọi giá!".

Đó là những dòng chữ chị Trần Thị Hồng Thúy (TP.HCM), mẹ hai bé song sinh dính liền Trúc Nhi và Diệu Nhi đã viết gửi hai con trước ngày diễn ra cuộc đại phẫu. Đọc mà nước mắt cứ tuôn luôn á!

Đúng 1 năm trước, ngày 15/7/2020, hàng triệu người đã dõi theo hành trình tách rời cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi tại Bệnh Viện Nhi Đồng Thành phố. Trúc Nhi và Diệu Nhi được phát hiện dính nhau vùng bụng chậu với 4 chân tách rời, có chung một dây rốn từ tuần thai thứ 16.

Đây là một trong những trường hợp song thai dính nhau cực kỳ hiếm gặp luôn các bạn ạ. Theo ước tính trên thế giới, tỉ lệ song thai dính nhau là 1/200.000 trẻ sống sót. Trong số đó, chỉ có 6% là dính nhau theo kiểu ischiopagus tetrapus như của Trúc Nhi và Diệu Nhi. Hiếm đến mức này đó!

0b90ea76ecb4dbc2a838.jpg


044503d8a9411317bb15.jpg


c7de23cea78a0203a518.jpg


81ffbf6d05b96a8922d7.jpg


Sau khi Hội chẩn tiền sản Bệnh Viện Nhi Đồng Thành phố tư vấn, tiên lượng những rủi ro sau sinh và lên phương án đón bé bài bản sau sinh, cha mẹ vẫn quyết tâm giữ thai để hai con được có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Tình yêu của cha mẹ vĩ đại thật sự!

Sinh ra với hình hài không nguyên vẹn, nương tựa nhau bằng những cơ quan, nội tạng duy nhất cho cả hai cá thể, Trúc Nhi và Diệu Nhi đã chào đời ở tuần thai thứ 33, bởi sự dũng cảm phi thường, tình yêu thương và cả nghị lực từ trái tim của cha mẹ hai em.

Trong quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc đầy căng thẳng, có những ngày đầy sóng gió. Nhưng Trúc Nhi và Diệu Nhi đã tự vực dậy mạnh mẽ, bảo toàn sự sống cho nhau và đủ sức khỏe để bước vào ca đại phẫu, khi được 13 tháng tuổi.

a9add973a0a1711d074b.jpg


d03319f24f4c516f7916.jpg


TS.BS Trương Quang Định, vị bác sĩ tổng chỉ huy cuộc đại phẫu, bác sĩ vạch vết dao đầu tiên chia cắt và cho hai con một cuộc đời mới, thời điểm ấy đã nguyện: "Các bác sĩ sẽ xin phép đấng tạo hóa để khai sinh ra 2 con một lần nữa với nguyên vẹn hình hài. Tâm nguyện của chúng tôi là trả lại cho 2 bé một cuộc đời lành lặn như bao trẻ khác".

Tối 15/7, hành trình "chỉnh lại tạo hóa" được hàng triệu người Việt Nam hồi hộp theo dõi đã thành công bước đầu. Trúc Nhi và Diệu Nhi được tách nhau ra để sống độc lập. Cảm động quá đi thôi! ✨

Sau 1 năm, Trúc Nhi - Diệu Nhi hồi phục thần kỳ, chạy nhảy tung tăng

Tròn 1 năm ngày ca mổ tách rời diễn ra, Trúc Nhi - Diệu Nhi đã có một cuộc sống mới hoàn toàn. Nếu như 1 năm trước, ba mẹ hai em khóc rất nhiều, thì hiện tại, chỉ có nụ cười hiện diện trên môi thôi nè.

Mẹ hai bé xúc động: "Cứ ngỡ như hôm qua nhưng nó đã là 1 năm rồi. Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi sự hạnh phúc này. Nghe được tiếng con gọi mẹ, mỗi lần ra ngoài là 2 đứa ôm 2 chân không cho mẹ đi, những lúc làm nũng, những đêm mớ giật mình khóc, con cũng chỉ gọi Mẹ ơi". Nghẹn ngào quá trời!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top