Vì túi rỗng không có xu nào, 4 anh chàng "hơi lầy" quyết định đi trộm xe máy. Nhưng plot twist là không mở được khóa, cuối cùng đốt luôn chiếc xe bên vệ đường cho... "xứng công"
Ngày 17/6, lãnh đạo công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ 4 kẻ trộm xe máy xảy ra tại thôn Tân Thành, xã Sơn Hội để xử lý theo quy định pháp luật.
Vào tối 9/6, ông Lê Văn Nhã (SN 1983, trú thôn Tân Thành, xã Sơn Hội) dựng xe mô tô Yamaha Exciter BKS 78L1-055.91 ở bên trong nhà và đi ngủ ngon lành.
Đến 6h sáng hôm sau, ông Nhã tỉnh dậy phát hiện xe bay màu. Sau đó, một người dân đi làm rẫy phát hiện xe của ông Nhã bị cháy đen trên đoạn đường đất thuộc thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, cách nhà ông Nhã khoảng 2km. Thiệt là "bay màu" theo đúng nghĩa đen
Qua đấu tranh, công an huyện đã xác định 4 người gây ra vụ việc gồm: Sô Minh Lượng (SN 2008, trú thôn Tân Hải, xã Phước Tân); Số Minh Sỹ (SN 2005, trú thôn Đá Bàn, xã Phước Tân); Phạm Tuấn Hùng (SN 2006) và Sô Minh Vỹ (SN 2007), cùng trú thôn Tân Thành, xã Sơn Hội.
Các đối tượng đã khai nhận cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp xe mô tô để bán lấy tiền tiêu xài. Nhưng trên đường mang tài sản đi tiêu thụ, do không mở khóa được (skill không đủ mạnh ) nên đốt luôn xe mô tô cho... "bớt tức".
Nguồn: kenh14.vn