Câu chuyện "khóc không ra nước mắt" này đang gây sốt MXH với độ "hài hước bi thảm" cực mạnh! Anh Nguyễn Bá Phúc (sinh năm 1993, quê Thái Bình) đang trên đường từ Thanh Hóa ra Hà Nội thì hết sạch tiền. Thế là... não anh lên ý tưởng "kinh doanh vốn 0 đồng" bằng cách trộm cắp
Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT - Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) vừa phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ điều tra, vụ việc diễn ra như sau:
Khoảng 5h sáng ngày 25-8, Phúc đón xe khách trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh. Đến cây xăng xã An Phú (huyện Mỹ Đức), túi rỗng không xu dính túi nên anh quyết định nhảy xuống xe, lang thang tìm "cơ hội vàng"
Đến tầm 23h cùng ngày, Phúc phát hiện chiếc SH 125 màu đỏ đen (biển 29Y1 – 381.16) đang dựng trước trạm y tế xã An Phú. Không ai trông, không khóa càng - "cơ hội không thể bỏ lỡ" đây mà! Anh nhanh tay dắt xe ra đường mòn Hồ Chí Minh
Thế nhưng plot twist ở chỗ... anh không biết phá khóa điện, lại không có tiền thuê thợ mở khóa (irony thế á?) Kết quả là anh chàng phải dắt bộ con SH như dắt trâu, hướng về phía huyện Chương Mỹ luôn!
Để tránh bị phát hiện, Phúc còn siêng năng bẻ gương và biển số xe vứt xuống mương nước nữa chứ. Nhưng mà anh ơi, dắt xe SH giữa đêm như thế ai mà không nghi ngờ?
Sau hành trình "dắt xe đi bộ xuyên đêm" dài tận 26km (tưởng tượng cảnh đó cũng thấy mệt), đến khu vực xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ) thì anh bị lực lượng Công an xã Trần Phú cùng tổ tuần tra Đồn Công an Miếu Môn phát hiện. Thấy biểu hiện "sai sai", công an tiến hành kiểm tra hành chính.
Không có giấy tờ gì liên quan, qua đấu tranh, Phúc đành phải thú nhận hành vi trộm cắp. Ngày 27-8, anh đã bị bắt khẩn cấp và giờ đang "ăn cơm nhà nước" để suy ngẫm về hành động của mình rồi
Nguồn: kenh14.vn