SocKiki7014
New member
Ê gần xa nghe đây, mới đọc câu chuyện đã thấy "trời ơi đất hỡi" luôn á Anh C. này trộm xe máy ở Hậu Giang rồi cứ ngầu nghĩ chạy sang tỉnh khác là thoát. Ai ngờ vừa đến huyện Bình Minh (Vĩnh Long) thì ăn luôn combo bị công an giữ xe vì... vi phạm giao thông. Tức không? Chưa hết nha, bị giữ xe rồi anh này lại bắt xe khách về Hậu Giang và tiếp tục "hành nghề" trộm thêm 1 xe máy khác bán được 500k
Ngày 20/11, nguồn tin PV cho biết Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang vừa khởi tố đối tượng L.V.C (28 tuổi, ngụ ấp Tầm Vu 3, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) về hành vi "Trộm cắp tài sản".
Câu chuyện là thế này: L.V.C đi bộ lang thang đến ấp Long An (thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A) thì thấy chiếc mô tô của người dân để trong nhà. Vì nhà đang sửa nên chưa lắp cửa, anh này lẻn vào trộm xe luôn. Cưỡi xe chạy đến xã Mỹ Hòa (huyện Bình Minh, Vĩnh Long) thì bị Công an xã Mỹ Hòa giữ xe vì vi phạm giao thông. Cũng là nghiệp quật đúng không?
Tưởng bị giữ xe rồi thì hết chuyện à? Không đâu nha! C. bắt xe khách về lại Hậu Giang, rồi lại đi bộ lang thang đến ấp Phú Thạnh (xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A). Ở đây anh ta tiếp tục trộm 1 chiếc mô tô nhãn hiệu Attila của người dân do không có người trông coi, chìa khóa còn cắm trên xe (hic, các bác ơi nhớ rút chìa khóa nhé!), sau đó đem bán được 500.000 đồng.
Qua điều tra, L.V.C khai nhận trước đó cũng đã lấy trộm 1 xe kéo tự chế và 1 cuộn lưới thép B40 của hai người dân khác trên địa bàn huyện Châu Thành A. Tổng giá trị tài sản thiệt hại trong 4 vụ trộm là hơn 10,6 triệu đồng.
Nguồn: kenh14.vn