Hùng giả vờ hỏi đường để đánh lạc hướng nhân viên giữ xe, còn tên đồng bọn thì lẻn vào lấy trộm chiếc Exciter rồi chuồn. Plot twist là bọn trộm không ngờ xe có gắn định vị, nên nạn nhân đã lần theo dấu vết và "bắt nóng" luôn trên đường
Ngày 25-7, Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Thạnh, TP.HCM vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Tâm Hùng (SN 1993, quê Nghệ An) cùng chiếc xe Exciter tang vật cho Công an Q.1 để điều tra theo thẩm quyền về hành vi "trộm cắp tài sản".
Câu chuyện diễn ra vào tối 22-7, khi Hùng cùng một đối tượng tên Dũng (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đi "kiếm tiền" bằng cách trộm cắp.
Khi đến trước nhà số 17 – 19 đường Trần Hưng Đạo (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1), bọn chúng phát hiện chiếc xe Exciter đậu bên đường nên ra hiệu cho nhau "ăn hàng".
Lúc này, Hùng giả vờ vào hỏi nhân viên giữ xe đường đi để đánh lạc hướng cho Dũng lấy trộm xe, rồi cả hai cùng tẩu thoát. Ngay khi chúng vừa đi, nhân viên giữ xe phát hiện bị mất xe nên báo ngay cho khổ chủ là anh Nguyễn Quốc Cường (SN 1991, ngụ Q.7).
Anh Cường liền mở thiết bị định vị thì phát hiện bọn trộm đang chạy về hướng Q.Bình Thạnh nên nhờ bạn lấy xe đuổi theo. Công nghệ thời 4.0 thật là đỉnh!
Lần theo thiết bị định vị đến trước hẻm 234 Phan Văn Hân (P.17, Q.Bình Thạnh), anh Cường đuổi kịp và khống chế được đối tượng Hùng cùng chiếc xe tang vật, rồi giao nộp cơ quan công an.
Tại cơ quan công an, đối tượng Hùng khai nhận từng có một tiền án về tội giao cấu với trẻ em và cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm trên. Sau khi lấy trộm được xe, chúng chạy một đoạn rồi đổi tài cho nhau để đánh lạc hướng nhưng vẫn không thoát khỏi công nghệ định vị
Nguồn: soha.vn