CunCandy7614
New member
Hôm 16/1 anh Sang bị mất sạch đồ đạc, trong người không còn một xu dính túi nên nảy sinh ý định đột nhập vào tiệm vàng này trộm cắp tài sản luôn
Chiều 18/1, Công an quận Thủ Đức công bố kết quả điều tra ban đầu về vụ trộm tiệm vàng kiêm đâm chủ nhà trọng thương tại tiệm vàng Kim Kim Tuyến (quốc lộ 1A, khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM) xảy ra rạng sáng 18/1 vừa rồi.
Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, sau khi tên Nguyễn Vũ Sang đã tỉnh lại, lực lượng cảnh sát quận Thủ Đức đã tiến hành lấy lời khai luôn.
Theo lời khai ban đầu với cơ quan điều tra, Sang kể do cha mẹ ly hôn, nên khi học đến lớp 10 thì Sang bỏ học, đi bụi đời tại TP.HCM Lang thang ở huyện Hóc Môn một thời gian, Sang dạt về quận Thủ Đức sinh sống.
Do nơi Sang ở gần với tiệm vàng Kim Kim Tuyến, nên hắn biết rõ chỉ có vợ chồng ông Lê Thành An – bà Bùi Thị Kim Tuyến (cùng sinh năm 1976, cùng ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) trông coi.
Ngày 16/1 Sang bị mất sạch đồ đạc, trong người không còn một xu dính túi nên nảy sinh ý định đột nhập vào tiệm vàng này trộm cắp tài sản. Khoảng 20 giờ đêm 17/1, Sang lang thang đến khu chợ tự phát dọc Quốc lộ 1A, trước cổng KCX Linh Trung và lấy trộm 1 con dao chặt thịt (dài 27cm) để làm hung khí đi trộm Đến 1 giờ sáng 18/1, Sang một mình trèo lên tầng 1 và đột nhập bằng đường cửa sổ vào trong tiệm vàng Kim Kim Tuyến với mong muốn trộm vàng để bán lấy tiền về quê tiêu xài.
Sang men theo bờ tường, bám theo bảng hiệu của tiệm vàng để leo lên lầu 1 của ngôi nhà. Với con dao trong tay, hắn dễ dàng cạy cửa sổ căn phòng ở lầu 1 để đột nhập vào bên trong.
Khi vừa mới chui được vào trong, đang loay hoay tìm kiếm tài sản thì Sang bị chị B.Th.K.T (vợ anh A) phát hiện và truy hô. Khi anh L.Th.A bật dậy, ngay lập tức hắn liền vung dao lên chém liên tiếp 4 nhát vào đầu và người anh A nhằm "bịt đầu mối", bị anh A tước dao và tấn công lại, hắn bỏ chạy nhưng bị chủ nhà đuổi theo chém nhiều nhát vào chân
Giằng co được khoảng 20 phút, tưởng đã trấn áp được đối tượng, anh A bảo chị T chạy xuống nhà gọi điện báo công an, tìm chìa khóa mở còi báo động, mở cửa tiệm. Do chị T quá hoảng hốt nên quýnh quáng không tìm thấy chìa khóa, anh A tưởng đối tượng đã bị thương tích, nằm im nên xuống nhà phụ vợ tìm chìa khóa nhưng lúc này bị thương tích nặng, mất nhiều máu nên anh A cũng bất tỉnh tại chỗ luôn
Còn Sang sau khi thấy chủ nhà nằm bất tỉnh nên hắn đã gắng gượng bò dậy leo qua cửa sổ, phi thân xuống đường hòng thoát thân. Tuy nhiên lúc này, vì bị thương tích, mất máu nhiều nên Sang gục xuống đường bất tỉnh. Chỉ vài phút sau, lực lượng công an, CSCĐ đã có mặt tại hiện trường, đưa tên Sang và anh A vào bệnh viện cấp cứu ngay.
Hiện Công an quận Thủ Đức đang xem xét xử lý đối tượng Nguyễn Vũ Sang (sinh năm 1995, ngụ huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) về hành vi "trộm cắp tài sản" và "cố ý gây thương tích". Riêng hành vi "cướp tài sản", cơ quan công an cho biết đang xem xét kỹ lưỡng, vì Sang đang điều trị tại bệnh viện nên chưa đấu tranh khai thác được nhiều.
Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tích cực mở rộng điều tra vụ án.
Nguồn: soha.vn