Trộm thì đã sao à?

9dab9c2758844c3b4877.jpg


Chuyện là ngày xưa, tớ có thằng bạn thân tên Tuấn. Nó ở nhà buôn, mồ côi cha từ nhỏ, hồi đó tầm 6-7 tuổi. Nhà buôn mà không có người chụt chọt trông coi thì cái gì cũng mất hết á nghen!

Lúc đó con Tuấn nó vác gậy ba khúc nhảy xuống tầng một cầm gậy đuổi, ủa nhưng mà gã trộm cũng cầm dao (plot twist!). Thế là con Tuấn bẻ láng gậy ba khúc ra, tự nhiên nó như kiểu "đăng đăng" kungfu master luôn, đánh gã trộm chạy té lăn ra đường. Nhưng hổng biết sao, khi gã trộm té ra đường tự nhiên kêu "cứu bắt trộm" (bruh moment đỉnh cao ).

Lúc này mẹ con Tuấn và cả làng kéo ra xem. Đợi đến khi mấy ông công an đến, gã trộm vẫn kêu ca "bắt trộm" nữa. Mẹ con Tuấn giải thích hoài, nhưng mấy ông công an cũng không tin, định bắt mẹ con Tuấn về đồn (ơ kìa sao lại vậy?! ).

May quá, có mấy người chứng kiến trong làng khai làm hay lắm. Cuối cùng thằng trộm kia bị mang về đồn hỏi cung, gã trộm còn cãi: "Đéo phải tao mà, tao đang đi đường mà con nhóc gây sự với tao đó, đồ đạc trong nhà nó cũng chả mất mô hết!". Ủa nghe cũng hợp lý đấy nhỉ? Vì nhà con Tuấn đồ vẫn nguyên, mới vác được chục bước là bị đuổi rồi. ‍♂️

Nhưng khúc này đỉnh cao! Mẹ con Tuấn nhờ luật sư đến, chỉ hỏi có một câu duy nhất là "Nhà ông như thế nào?". Tên trộm kia không biết là bẫy, tự dưng khai hết: "Thì lên đi lên cầu thang, sang phải có cái kệ tivi, mấy cái bình hoa, lại đi tiếp…". Khai xong rồi tự nhiên nó nhận ra là mình lỡ nói hết rồi . Bấm hết! Vậy là gã trộm bị tống giam luôn.

Sau đó con Tuấn trở thành thánh thần trong làng, mấy đứa trẻ con đến học chạy nhà con Tuấn học võ nữa á . Nhưng nó dạy toàn kiểu trò con nít: bỏ viên bi vào túi, rồi bay tay vào mặt vào... chứ đéo có gì kungfu cả!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top