Trộm một con heo con, ngồi tù chín tháng - Drama "đi bắt heo đêm" kết thúc buồn

70d0e6c38289e57562d6.jpg


TAND huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) vừa tuyên phạt Lê Trần Bình An chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Cộng dồn với bản án sáu tháng tù treo trước đó, anh chàng này phải "ăn cơm nhà nước" tổng cộng 15 tháng luôn á

Chuyện là thế này nè: Tối 26-9-2013, Duy Thành Diễn và Nguyễn Vũ Minh Vương (Bal) rủ An đi trộm đồ bán lấy tiền chia nhau xài chơi. Đúng kiểu "đói lắm mới ăn heo xóm" nhưng theo nghĩa đen luôn

Sau đó, Diễn về nhà lấy xuồng của gia đình làm "phương tiện di chuyển" chở Vương và An dọc sông Cổ Chiên đi tìm target - aka chuồng heo có heo con để hốt.



Khoảng 23 giờ cùng ngày, cả ba bơi xuồng ngang qua khu vực chuồng heo của anh Hà Văn Nga ở ấp Tân Phong, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam. Team work chia việc rõ ràng: An ở lại giữ xuồng, còn Diễn và Vương tiến vào "chiến trường". Vương trực tiếp bắt một con heo con đưa cho Diễn ôm xuống xuồng, rồi đưa cho An trông coi.

Đang định bắt con thứ hai thì drama bắt đầu! Anh Nga phát hiện, tri hô ầm ĩ. Vương nhảy xuống sông định chạy nhưng bị mọi người tóm gọn, giao luôn cho công an. Còn An và Diễn bỏ lại xuồng chạy thoát, nhưng sau đó lương tâm cắn rứt (hoặc sợ quá) nên đã ra đầu thú.



Plot twist: Sau khi định giá, con heo con chỉ trị giá có 345.000 đồng thôi nha! Do tài sản Vương và Diễn chiếm đoạt chưa đủ định lượng xử hình sự nên hai bạn này chỉ bị xử lý hành chính. Riêng An thì xui xẻo hơn, do có tiền án về tội trộm cắp rồi mà còn tái phạm nên bị xử lý hình sự luôn.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top