Trộm hài cốt rồi đòi tiền chuộc - Drama kinh hoàng giữa đời thực

BongSao2k8

New member
59d21bef0224d4b1fa4d.jpg


Ối giời ơi, đời này còn có người mất dạy đến mức này sao trời! Tên tội phạm này đã làm một việc cực kỳ vô nhân đạo, dùng thủ đoạn đê tiện cực độ với hành động manh động, trộm cắp phần hài cốt đã an táng để đòi tiền chuộc số khủng, xâm hại luôn cả tài sản và đời sống tâm linh của người ta.

3299d1efbce371d38664.jpg


Ngày 9-11, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP nhận được đơn trình báo của anh T.N.T (sinh 1976, ở phường 12, quận 3, TP.HCM) với nội dung gây sốc: phần mộ của mẹ anh tại nghĩa trang phường Anh Dũng, quận Dương Kinh bị kẻ xấu cậy phá, trộm luôn tro hài cốt.

Chưa hết đâu nhé! Sau đó tên trộm còn táo tợn gọi điện, đòi anh T.N.T phải chuyển 2,5 TỶ ĐỒNG trong vòng 5 ngày, nếu không sẽ hủy toàn bộ tro hài cốt của mẹ anh. Dã man kinh khủng!



Trong 2 ngày 9 và 10-11, tên này liên tục gọi điện dọa nạt gia đình anh T.N.T phải chuyển tiền gấp. Nhưng đến ngày thứ 3 thì lại mất hút luôn, khiến gia đình nạn nhân càng thêm hoang mang, lo lắng về phần tro hài cốt của người mẹ đã khuất.



Nhận định đây là vụ án cực kỳ nghiêm trọng, đối tượng là kẻ mất hết lương tâm, không từ thủ đoạn đê hèn nào, thực hiện hành vi manh động và liều lĩnh, xâm hại đến tài sản và đời sống tâm linh của người dân, Giám đốc CATP đã ra chỉ đạo nóng cho Phòng Cảnh sát Hình sự cùng các lực lượng nghiệp vụ CATP phối hợp với Công an quận Dương Kinh vào cuộc điều tra.



Qua các biện pháp nghiệp vụ, công an đã soi ra đối tượng nghi vấn là Đỗ Minh Trí (sinh 1980, ở khu Trà Khê 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh). Trí chỉ làm nghề lao động tự do nhưng lại có quan hệ chung sống như vợ chồng với 4 người phụ nữ khác nhau và sinh được 5 đứa con. Wow, complicated quá!



Dựa vào tài liệu thu thập được, ngày 14-11, cơ quan điều tra đã triệu tập Đỗ Minh Trí lên làm việc. Và đây là sự thật đằng sau: do nợ nần chồng chất vì cờ bạc và bao gái, lại biết gia đình anh T.N.T giàu có, bản thân anh lại đi làm ăn xa, có mẹ mới mất đầu năm 2017 được an táng tại nghĩa trang phường Anh Dũng nên Trí nảy sinh ý đồ trộm hài cốt để đòi tiền chuộc.



Sau cả tháng trời theo dõi, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và nghiên cứu cách xây dựng khu mộ đá của mẹ anh T.N.T, Trí chuẩn bị đầy đủ "đồ nghề" gồm búa, xà beng, xẻng để cậy phá.

Đến 20h ngày 8-11, Trí đi xe máy BKS: 16F3-5332, mang theo bộ dụng cụ trên đến khu vực mộ của mẹ anh T.N.T và thực hiện hành vi tàn nhẫn.



Sau khi cậy, đào phần mộ xong, Trí lấy được toàn bộ tro hài cốt đã an táng cho vào 3 túi nilon, nhét vào ba lô rồi mang về nhà cất giấu trong chiếc bể lọc nước bỏ không trên mái bếp.

Còn các dụng cụ dùng để phá mộ thì Trí mang ra cầu Rào, vứt xuống sông Lạch Tray phi tang. Ngày 9-11, hắn dùng sim rác gọi và nhắn tin cho anh T.N.T, đòi số tiền chuộc khổng lồ như đã nói ở trên.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top