NaCute4031
New member
Tổng giá trị thiệt hại lên đến hàng triệu USD - ai nghe cũng phải choáng váng!
Theo Global News, một cựu Giám sát phân loại của UPS vừa bị bắt vì hành vi "cuỗm" rồi bán lại đồ Apple trị giá 1.3 triệu USD (tầm hơn 33 tỷ VNĐ luôn á) từ kho hàng UPS ở Winnipeg, Canada. Anh nhân viên này giờ đã bị đuổi việc và đang phải đối mặt với đống cáo buộc về tội trộm cắp diễn ra từ tháng 7/2023 đến tháng 1/2024 - hơn nửa năm trời ăn cắp vặt mà không ai hay
Tài liệu tòa án bóc phốt luôn: tên này là Martinez Beltrano, đã "rút ruột" khoảng 866 sản phẩm Apple từ kho UPS - nơi anh ta làm công ăn lương từ năm 2013. Sau đó thì lên sàn giao dịch Kijiji bán tháo, nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản - chill phết! Tuy nhiên bài báo không nói rõ cảnh sát phát hiện ra phi vụ này bằng cách nào.
Cuối tháng 1/2024, Beltrano bị cảnh sát Winnipeg "hốt" và ăn ngay đống cáo buộc. Vài ngày sau, công an ập vô khám nhà và xe của anh ta, phát hiện hơn 1.800 USD tiền mặt, đồ điện tử và cả đồ trang sức nữa chứ!
Lên đồn công an, Beltrano phải thú nhận luôn chuyện ăn cắp đồ rồi dùng tiền bán hàng để... mua nhà xịn giá 630.000 USD (hơn 16 tỷ VNĐ) và trả hết nợ cho chiếc Audi 60.000 USD đang sở hữu. Flex kiểu gì chứ!
Tài liệu tòa án còn bóc thêm rằng từ tháng 9/2023 đến tháng 1/2024, anh chàng này gửi tiết kiệm hơn 232.000 USD từ việc bán đồ "chùa". Một số tiền khủng vẫn chưa tìm thấy - trừ khi anh ta bán giảm giá sập sàn thì mới hết được
Hiện tòa án đang yêu cầu thẩm phán cho phép thu giữ hầu hết tài sản của Beltrano. Có khả năng cao anh ta sẽ phải ngồi tù và đền bù một khoản khổng lồ cho UPS cũng như Apple về thiệt hại tài chính.
Bài học rút ra: tham thì thâm - trộm đồ có khi được nhà xe sang nhưng cuối cùng mất tất, còn phải vào tù nữa chứ!
Nguồn: kenh14.vn