Ê, chuyện này nghe vừa buồn cười vừa đau lòng luôn á! Bảo tàng Pompidou-Metz lại tiếp tục "dính phốt" khi có tên trộm táo bạo "cuỗm" mất tác phẩm siêu nổi tiếng "Comedian" (tạm dịch: Diễn viên hài) – cái tác phẩm gây tranh cãi là chỉ có... một quả chuối dán tường đó.
Lần này hội trộm chuối đã thực hiện vụ cướp "béo bở" với giá trị lên tới 6,2 triệu USD (tầm 157 tỷ VNĐ á trời ) khi lấy trộm phần chính hình lưỡi liềm màu vàng của kiệt tác do nghệ sĩ thị giác người Italy Maurizio Cattelan sáng tạo ra. Tác phẩm này đang được trưng bày tại Bảo tàng Pompidou-Metz – chi nhánh của Trung tâm Pompidou siêu nổi ở Paris đó.
Drama cũ chưa nguôi, drama mới đã tới
Vụ này xảy ra đúng một năm sau khi một khách tham quan "não cá vàng" đã... ăn luôn quả chuối trong tác phẩm nghệ thuật này. May là bảo vệ phát hiện kịp thời và dán ngay một quả chuối mới vào chỗ cũ, còn không thì "xịt" mất tác phẩm rồi.
Lúc đó, chính nghệ sĩ Maurizio Cattelan còn thất vọng nặng nề vì anh khách chỉ ăn mỗi chuối chứ không ăn luôn cả cuộn băng keo Nhưng bảo tàng cũng không kiện, coi như "cho qua một lần" vậy.
Hành trình từ 120k đến 6,2 triệu USD
"Comedian" lần đầu xuất hiện tại triển lãm Art Basel ở Miami, Mỹ năm 2019 với giá 120.000 USD. Tác phẩm này gây tranh cãi khắp nơi về việc cái gì là nghệ thuật và nó đáng giá bao nhiêu. Tại sự kiện đó, nghệ sĩ trình diễn David Datuna còn ăn luôn quả chuối và tuyên bố ổng vẫn "cảm thấy đói" nữa chứ 
Nhưng plot twist là giá trị tác phẩm cứ thế tăng vùn vụt. Đến năm 2024, doanh nhân tiền điện tử gốc Trung Quốc Justin Sun đã chi đến 6,2 triệu USD để mua một phiên bản của tác phẩm này luôn!
Câu chuyện cảm động đằng sau quả chuối
Quả chuối này được mua từ một quầy bán trái cây ở Mỹ với giá chưa đến 1 USD. Shah Alam, 74 tuổi – chủ quầy bán trái cây, khi biết quả chuối mình bán được "biến hình" thành tác phẩm nghệ thuật trị giá hàng triệu USD, ông đã khóc. "Tôi là người nghèo. Tôi chưa bao giờ có số tiền như vậy", ông nói.
Sau đó, doanh nhân Justin Sun đã cam kết mua 100.000 quả chuối từ quầy của ông Alam và sẽ phân phát chúng trên toàn thế giới như một "sự tôn vinh cho mối liên kết tuyệt đẹp giữa đời thường và nghệ thuật". Sun còn mong có dịp ghé thăm quầy hàng của ông Alam một ngày nào đó nữa – ngọt ngào quá đi mất
Mua chuối nhưng được gì?
Sun nhận được giấy chứng nhận xác thực tác phẩm do chính nghệ sĩ Cattelan tạo ra, kèm theo hướng dẫn cách thay chuối khi nó bị hỏng (vì chuối mà, để lâu thì thối chứ sao ).
Nguồn: kenh14.vn
Lần này hội trộm chuối đã thực hiện vụ cướp "béo bở" với giá trị lên tới 6,2 triệu USD (tầm 157 tỷ VNĐ á trời ) khi lấy trộm phần chính hình lưỡi liềm màu vàng của kiệt tác do nghệ sĩ thị giác người Italy Maurizio Cattelan sáng tạo ra. Tác phẩm này đang được trưng bày tại Bảo tàng Pompidou-Metz – chi nhánh của Trung tâm Pompidou siêu nổi ở Paris đó.
Drama cũ chưa nguôi, drama mới đã tới
Vụ này xảy ra đúng một năm sau khi một khách tham quan "não cá vàng" đã... ăn luôn quả chuối trong tác phẩm nghệ thuật này. May là bảo vệ phát hiện kịp thời và dán ngay một quả chuối mới vào chỗ cũ, còn không thì "xịt" mất tác phẩm rồi.
Lúc đó, chính nghệ sĩ Maurizio Cattelan còn thất vọng nặng nề vì anh khách chỉ ăn mỗi chuối chứ không ăn luôn cả cuộn băng keo Nhưng bảo tàng cũng không kiện, coi như "cho qua một lần" vậy.
Hành trình từ 120k đến 6,2 triệu USD
"Comedian" lần đầu xuất hiện tại triển lãm Art Basel ở Miami, Mỹ năm 2019 với giá 120.000 USD. Tác phẩm này gây tranh cãi khắp nơi về việc cái gì là nghệ thuật và nó đáng giá bao nhiêu. Tại sự kiện đó, nghệ sĩ trình diễn David Datuna còn ăn luôn quả chuối và tuyên bố ổng vẫn "cảm thấy đói" nữa chứ
Nhưng plot twist là giá trị tác phẩm cứ thế tăng vùn vụt. Đến năm 2024, doanh nhân tiền điện tử gốc Trung Quốc Justin Sun đã chi đến 6,2 triệu USD để mua một phiên bản của tác phẩm này luôn!
Câu chuyện cảm động đằng sau quả chuối
Quả chuối này được mua từ một quầy bán trái cây ở Mỹ với giá chưa đến 1 USD. Shah Alam, 74 tuổi – chủ quầy bán trái cây, khi biết quả chuối mình bán được "biến hình" thành tác phẩm nghệ thuật trị giá hàng triệu USD, ông đã khóc. "Tôi là người nghèo. Tôi chưa bao giờ có số tiền như vậy", ông nói.
Sau đó, doanh nhân Justin Sun đã cam kết mua 100.000 quả chuối từ quầy của ông Alam và sẽ phân phát chúng trên toàn thế giới như một "sự tôn vinh cho mối liên kết tuyệt đẹp giữa đời thường và nghệ thuật". Sun còn mong có dịp ghé thăm quầy hàng của ông Alam một ngày nào đó nữa – ngọt ngào quá đi mất
Mua chuối nhưng được gì?
Sun nhận được giấy chứng nhận xác thực tác phẩm do chính nghệ sĩ Cattelan tạo ra, kèm theo hướng dẫn cách thay chuối khi nó bị hỏng (vì chuối mà, để lâu thì thối chứ sao ).
Nguồn: kenh14.vn