Tin buồn quá trời! Chiều 24/5 vừa rồi, một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại phường Tân Bình, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình khiến 4 người tử vong và 3 người bị thương nặng do sét đánh. Đúng là "trời có mắt" nhưng đôi khi cũng quá khắc nghiệt
Chuyện là vào khoảng 16h chiều hôm đó, gia đình ông Trần Văn Tuân (tổ 10, phường Tân Bình) có thuê mấy người dân trong vùng cùng các xã lân cận về giúp gặt lúa. Mọi người đang làm việc với máy tời để kéo lúa từ dưới ruộng lên đường rồi chở về nhà.
Đang làm việc tưng bừng thì bất ngờ trời nổi giông, gió thổi mạnh, mây đen ùn ùn kéo đến. Thấy sắp mưa to, lo lúa bị ướt nên mọi người đành cố gắng tời cho hết số lúa còn lại lên bờ cho nhanh.
Và rồi bi kịch xảy ra... Một tiếng sét lớn đánh thẳng vào khu vực mọi người đang làm việc Hậu quả thương tâm, ông Tuân cùng 3 chị em phụ nữ đã không qua khỏi, còn 3 người khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Trong số 3 chị em ra đi có 2 người ở xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh và 1 người ở phường Tân Bình. Thương quá đi mất
Ngay khi nhận tin, chính quyền địa phương đã có mặt siêu nhanh để xử lý và đưa người bị nạn đi cấp cứu.
Ông Đinh Văn Thanh - Chánh Văn phòng UBND TP. Tam Điệp xác nhận: "Vào khoảng 16h30 ngày 24/5, trên địa bàn phường Tân Bình đã xảy ra vụ sét đánh thương tâm khiến 4 người tử vong."
UBND Thành phố đã kịp thời có mặt tại hiện trường, tổ chức đưa người bị thương đi bệnh viện ngay lập tức.
Chiều cùng ngày, đồng chí Đinh Chung Phụng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người gặp nạn.
Thương quá! Hy vọng 3 người bị thương sẽ qua khỏi, còn 4 người đã ra đi thì một lời cầu nguyện... ️
Nguồn: soha.vn