Này này, các bạn ơi! Cuối tháng 5 này nhớ ngẩng mặt lên trời nhé, vì chúng ta có thể là thế hệ đầu tiên của loài người được chứng kiến tau Herculids - một trận mưa sao băng chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử luôn á!
Theo tờ Space thì nguồn gốc của tau Herculids này chính là sao chổi 73P/Schwassmann-Wachmann 3 (gọi tắt là SW3 cho nhanh), một "sao chổi ma" đã từng khiến các nhà thiên văn phải... ngã ngửa nhiều lần
Được phát hiện lần đầu vào năm 1930, SW3 suốt một thời gian dài toàn bị "ẩn hình", không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó quay quanh Mặt Trời khoảng 5,4 năm một lần và chỉ có vài pha tiếp cận gần Trái Đất hiếm hoi trong suốt 1 thế kỷ.
Đến năm 1995, sao chổi SW3 được dự đoán sẽ tiếp cận gần Trái Đất lần nữa. Nhưng thứ xuất hiện không còn là một sao chổi ma quái mờ nhạt nữa, mà là thứ gì đó cực kỳ sáng bằng mắt thường, sáng gấp 400 lần luôn! Các quan sát của Đài thiên văn Nam Âu đặt tại La Silla - Chile cho thấy hạt nhân nhỏ bé của SW3 đã... nổ tung, khiến nó bị chia thành 4 phần lớn và vô số mảnh vụn bay khắp nơi.
Trong lần tái xuất vào năm 2000, 2 trong số 4 mảnh vỡ quay trở lại kèm theo một mảnh khác, có thể vừa vỡ ra trong chuyến du hành (drama quá trời drama ).
Năm nay, Trái Đất sẽ vô tình bay quanh đám mây mảnh vỡ mà SW3 tạo thành, điều này có thể dẫn tới một trận mưa sao băng hoàn toàn mới mẻ chưa từng có đó!
Trận mưa sao băng này có thể diễn ra theo 2 kiểu nè. Một là, đó là một siêu mưa sao băng thuộc hàng vĩ đại nhất mọi thời đại (xịn sò cực ). Kịch bản thứ 2, xác suất thấp hơn và không được trông đợi lắm, đó là... không thấy ngôi sao băng nào hết (huhu ).
Nguồn: soha.vn