TitPho2744
New member
Ối giời ơi, tình hình đang căng đét rồi các bạn ơi! Quân đội Israel vừa phát hiện một quả tên lửa bay từ Yemen cùng với 4 loạt tên lửa khác từ Iran, còi báo động reo inh ỏi khắp miền trung và miền bắc Israel luôn.
Theo kênh Channel 14, đây là cuộc tấn công liên tục KHỦNG NHẤT từ phía Iran kể từ khi xung đột nổ ra cách đây 3 tuần, đánh dấu sự leo thang cực mạnh trong cuộc đối đầu Mỹ - Israel - Iran. Căng thật sự!
Truyền thông Israel cho biết Iran đã bắn khoảng 10 tên lửa đạn đạo về phía trung tâm Israel - đây là đợt phóng tên lửa KHỦNG NHẤT kể từ đầu xung đột luôn nha.
Còi báo động vang lên ầm ĩ khắp miền trung Israel khi phát hiện tên lửa, tiếng nổ vang vọng ở Tel Aviv và các khu vực xung quanh, bao gồm cả vùng Shephelah và Jerusalem. Nghe mà sợ á!
Điều đáng sợ là một tên lửa được cho là mang đầu đạn bom chùm, phát tán các quả bom nhỏ trên diện tích siêu rộng. Nhà cửa và xe cộ ở Rosh Haayin và Petah Tikva bị hư hại nặng, thậm chí một quả bom nhỏ còn rơi trúng cả sân chơi ở Petah Tikva nữa chứ.
Các đội cứu hộ đã có mặt tại nhiều địa điểm bị ảnh hưởng, có thể do mảnh bom rơi xuống. May mắn là không có thương vong nào được báo cáo.
Trước đó, quân đội Israel cho biết họ đã phát hiện một tên lửa phóng từ Yemen cùng với 4 loạt tên lửa khác từ Iran, kích hoạt còi báo động trên khắp miền trung và miền bắc Israel.
Không quân Israel thông báo họ cũng đã bắt đầu một "làn sóng" tấn công quy mô khủng nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran ở Tehran, đồng thời tiếp tục các hoạt động đánh chặn. Đánh đi đánh lại không dứt!
Theo tờ Siasat Daily (Ấn Độ), Mỹ và Israel đã duy trì các cuộc không kích nhắm vào Iran kể từ ngày 28/2, được cho là đã khiến hơn 1.340 người thiệt mạng, trong đó có Lãnh đạo Tối cao Iran Ali Khamenei. Số liệu này nghe mà rùng mình!
Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào Israel cũng như Jordan, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh có đặt căn cứ quân sự của Mỹ, gây thương vong, thiệt hại về cơ sở hạ tầng và làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu lẫn ngành hàng không luôn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ "rút khỏi Iran khá nhanh chóng" trong khi vẫn giữ quyền lựa chọn tiến hành các cuộc tấn công có mục tiêu.
Ông Trump nói rằng hành động của Mỹ đã vô hiệu hóa khả năng hạt nhân của Iran và cảnh báo rằng có thể sẽ có thêm các cuộc tấn công "trúng đích" nếu cần thiết. Nghe chắc là nghiêm túc lắm!
Theo Reuters dẫn nguồn tin từ Axios, Tổng thống Mỹ đã điện đàm với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman hôm 1/4 để thảo luận về cuộc xung đột với Iran. Ông Trump đã thông báo cho nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út về các cuộc thảo luận đang diễn ra về khả năng ngừng bắn.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã liên lạc với các bên trung gian, cảnh báo rằng áp lực lên cơ sở hạ tầng của Iran sẽ gia tăng nếu không đạt được thỏa thuận. Vậy là vẫn còn cơ hội hòa giải nè!
Các hoạt động của Mỹ trong khuôn khổ "Chiến dịch Epic Fury" vẫn đang tiếp diễn, với hơn 12.000 phi vụ chiến đấu đã được thực hiện cho đến nay. Con số này khủng khiếp thật!
Washington đã gắn bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào với việc mở lại eo biển Hormuz.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển vẫn nằm dưới sự kiểm soát của họ và "sẽ không mở cửa cho kẻ thù của quốc gia này". Quyết chưa!
Theo Axios, Mỹ và Iran đang thảo luận về một thỏa thuận tiềm năng liên quan đến việc ngừng bắn để đổi lấy việc mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có xác nhận nào cho thấy một thỏa thuận sẽ đạt được.
Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết nước này sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với 35 quốc gia về việc mở lại eo biển. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper sẽ tham dự cùng các nhà lãnh đạo quốc tế, mặc dù Mỹ sẽ không tham gia. Anh tự làm luôn nha!
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này đã chuẩn bị cho "ít nhất sáu tháng" xung đột và không tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng. Ủa vậy là còn dài dằng dặc nữa sao?
Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cho biết nhà lãnh đạo Iran Mojtaba Khamenei vẫn "hoàn toàn khỏe mạnh" nhưng đã tránh xuất hiện trước công chúng do cuộc xung đột.
Theo Siasat Daily, Israel cho biết họ đã tiêu diệt Hajj Yusuf Ismail Hashem - chỉ huy mặt trận phía nam của Hezbollah - trong một cuộc tấn công vào Beirut, cho thấy một cuộc đối đầu ngày càng leo thang liên quan đến các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Tình hình càng rối ren!
Bộ Nội vụ Bahrain tuyên bố sẽ không can thiệp vào cuộc xung đột, đồng thời tái khẳng định các cam kết về an ninh quốc gia. Giới chức nước này cho biết các đội cứu hỏa dân sự đã dập tắt đám cháy tại một doanh nghiệp sau vụ việc được mô tả là một cuộc tấn công của Iran. Các quan chức khu vực lên án các cuộc tấn công là vi phạm luật quốc tế, trong khi Bahrain công bố đoạn video về phản ứng phòng không của mình.
Nguồn: soha.vn
Theo kênh Channel 14, đây là cuộc tấn công liên tục KHỦNG NHẤT từ phía Iran kể từ khi xung đột nổ ra cách đây 3 tuần, đánh dấu sự leo thang cực mạnh trong cuộc đối đầu Mỹ - Israel - Iran. Căng thật sự!
Truyền thông Israel cho biết Iran đã bắn khoảng 10 tên lửa đạn đạo về phía trung tâm Israel - đây là đợt phóng tên lửa KHỦNG NHẤT kể từ đầu xung đột luôn nha.
Còi báo động vang lên ầm ĩ khắp miền trung Israel khi phát hiện tên lửa, tiếng nổ vang vọng ở Tel Aviv và các khu vực xung quanh, bao gồm cả vùng Shephelah và Jerusalem. Nghe mà sợ á!
Điều đáng sợ là một tên lửa được cho là mang đầu đạn bom chùm, phát tán các quả bom nhỏ trên diện tích siêu rộng. Nhà cửa và xe cộ ở Rosh Haayin và Petah Tikva bị hư hại nặng, thậm chí một quả bom nhỏ còn rơi trúng cả sân chơi ở Petah Tikva nữa chứ.
Các đội cứu hộ đã có mặt tại nhiều địa điểm bị ảnh hưởng, có thể do mảnh bom rơi xuống. May mắn là không có thương vong nào được báo cáo.
Trước đó, quân đội Israel cho biết họ đã phát hiện một tên lửa phóng từ Yemen cùng với 4 loạt tên lửa khác từ Iran, kích hoạt còi báo động trên khắp miền trung và miền bắc Israel.
Không quân Israel thông báo họ cũng đã bắt đầu một "làn sóng" tấn công quy mô khủng nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran ở Tehran, đồng thời tiếp tục các hoạt động đánh chặn. Đánh đi đánh lại không dứt!
Theo tờ Siasat Daily (Ấn Độ), Mỹ và Israel đã duy trì các cuộc không kích nhắm vào Iran kể từ ngày 28/2, được cho là đã khiến hơn 1.340 người thiệt mạng, trong đó có Lãnh đạo Tối cao Iran Ali Khamenei. Số liệu này nghe mà rùng mình!
Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào Israel cũng như Jordan, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh có đặt căn cứ quân sự của Mỹ, gây thương vong, thiệt hại về cơ sở hạ tầng và làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu lẫn ngành hàng không luôn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ "rút khỏi Iran khá nhanh chóng" trong khi vẫn giữ quyền lựa chọn tiến hành các cuộc tấn công có mục tiêu.
Ông Trump nói rằng hành động của Mỹ đã vô hiệu hóa khả năng hạt nhân của Iran và cảnh báo rằng có thể sẽ có thêm các cuộc tấn công "trúng đích" nếu cần thiết. Nghe chắc là nghiêm túc lắm!
Theo Reuters dẫn nguồn tin từ Axios, Tổng thống Mỹ đã điện đàm với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman hôm 1/4 để thảo luận về cuộc xung đột với Iran. Ông Trump đã thông báo cho nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út về các cuộc thảo luận đang diễn ra về khả năng ngừng bắn.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã liên lạc với các bên trung gian, cảnh báo rằng áp lực lên cơ sở hạ tầng của Iran sẽ gia tăng nếu không đạt được thỏa thuận. Vậy là vẫn còn cơ hội hòa giải nè!
Các hoạt động của Mỹ trong khuôn khổ "Chiến dịch Epic Fury" vẫn đang tiếp diễn, với hơn 12.000 phi vụ chiến đấu đã được thực hiện cho đến nay. Con số này khủng khiếp thật!
Washington đã gắn bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào với việc mở lại eo biển Hormuz.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển vẫn nằm dưới sự kiểm soát của họ và "sẽ không mở cửa cho kẻ thù của quốc gia này". Quyết chưa!
Theo Axios, Mỹ và Iran đang thảo luận về một thỏa thuận tiềm năng liên quan đến việc ngừng bắn để đổi lấy việc mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có xác nhận nào cho thấy một thỏa thuận sẽ đạt được.
Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết nước này sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với 35 quốc gia về việc mở lại eo biển. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper sẽ tham dự cùng các nhà lãnh đạo quốc tế, mặc dù Mỹ sẽ không tham gia. Anh tự làm luôn nha!
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này đã chuẩn bị cho "ít nhất sáu tháng" xung đột và không tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng. Ủa vậy là còn dài dằng dặc nữa sao?
Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cho biết nhà lãnh đạo Iran Mojtaba Khamenei vẫn "hoàn toàn khỏe mạnh" nhưng đã tránh xuất hiện trước công chúng do cuộc xung đột.
Theo Siasat Daily, Israel cho biết họ đã tiêu diệt Hajj Yusuf Ismail Hashem - chỉ huy mặt trận phía nam của Hezbollah - trong một cuộc tấn công vào Beirut, cho thấy một cuộc đối đầu ngày càng leo thang liên quan đến các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Tình hình càng rối ren!
Bộ Nội vụ Bahrain tuyên bố sẽ không can thiệp vào cuộc xung đột, đồng thời tái khẳng định các cam kết về an ninh quốc gia. Giới chức nước này cho biết các đội cứu hỏa dân sự đã dập tắt đám cháy tại một doanh nghiệp sau vụ việc được mô tả là một cuộc tấn công của Iran. Các quan chức khu vực lên án các cuộc tấn công là vi phạm luật quốc tế, trong khi Bahrain công bố đoạn video về phản ứng phòng không của mình.
Nguồn: soha.vn