TamMai8771
New member
Các bạn ơi, vừa có tin hot từ giới nghiên cứu vũ trụ nè! Một trận mưa sao băng hoàn toàn mới vừa được phát hiện, và nguồn gốc của nó khác hẳn với những gì các nhà khoa học từng biết đấy!
Trên The Conversation, tiến sĩ Patrick M. Shober từ NASA đã chia sẻ rằng ông cùng team của mình vừa discover ra một trận mưa sao băng chưa từng được biết đến trước đây. Họ phân tích hàng tá dữ liệu quan sát từ Canada, Nhật Bản, Mỹ và cả châu Âu nữa cơ.
Plot twist ở chỗ: khác với đa số các trận mưa sao băng khác, trận này lại có nguồn gốc từ một tiểu hành tinh đang... tan rã giữa không gian luôn á! Nghe drama không?
Theo bài báo được đăng trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal (nghe xịn xò không nào), các nhà khoa học đã phát hiện tới 282 "vật thể lạ" mới toanh trong quá trình lục tung dữ liệu sao băng.
Và 282 vật thể này không phải random đâu nha! Chúng đều có chung một nguồn gốc, đến từ một vệt mảnh vụn không gian mới mà Trái Đất của chúng ta vừa đi ngang qua trong quỹ đạo.
Sau khi investigation kỹ càng, các tác giả đã truy ra được lai lịch của vệt mảnh vụn này rồi! Hóa ra chúng đến từ một tiểu hành tinh đang tan rã.
Cái tiểu hành tinh này có quỹ đạo cực kỳ extreme luôn đó, nó tiến gần Mặt Trời gấp tận 5 lần so với Trái Đất. Thế là nhiệt lượng khủng khiếp từ Mặt Trời đã nướng nó tới mức nứt bề mặt, khí bị nhốt bên trong thoát ra, rồi boom - vỡ vụn hết!
Theo tiến sĩ Shober thì phát hiện về trận mưa sao băng mới này chứng minh rằng các tiểu hành tinh khô khan cũng có thể "active" như sao chổi vậy, do bị áp lực nhiệt hoặc va chạm.
Dựa vào cách mà các mảnh vụn cháy trong khí quyển, các nhà khoa học còn suy ra được độ bền của vật thể này nằm ở mức trung bình - giòn hơn đá nhưng chắc chắn hơn vật chất từ sao chổi. Khá thú vị phải không nào!
Nguồn: kenh14.vn
Trên The Conversation, tiến sĩ Patrick M. Shober từ NASA đã chia sẻ rằng ông cùng team của mình vừa discover ra một trận mưa sao băng chưa từng được biết đến trước đây. Họ phân tích hàng tá dữ liệu quan sát từ Canada, Nhật Bản, Mỹ và cả châu Âu nữa cơ.
Plot twist ở chỗ: khác với đa số các trận mưa sao băng khác, trận này lại có nguồn gốc từ một tiểu hành tinh đang... tan rã giữa không gian luôn á! Nghe drama không?
Theo bài báo được đăng trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal (nghe xịn xò không nào), các nhà khoa học đã phát hiện tới 282 "vật thể lạ" mới toanh trong quá trình lục tung dữ liệu sao băng.
Và 282 vật thể này không phải random đâu nha! Chúng đều có chung một nguồn gốc, đến từ một vệt mảnh vụn không gian mới mà Trái Đất của chúng ta vừa đi ngang qua trong quỹ đạo.
Sau khi investigation kỹ càng, các tác giả đã truy ra được lai lịch của vệt mảnh vụn này rồi! Hóa ra chúng đến từ một tiểu hành tinh đang tan rã.
Cái tiểu hành tinh này có quỹ đạo cực kỳ extreme luôn đó, nó tiến gần Mặt Trời gấp tận 5 lần so với Trái Đất. Thế là nhiệt lượng khủng khiếp từ Mặt Trời đã nướng nó tới mức nứt bề mặt, khí bị nhốt bên trong thoát ra, rồi boom - vỡ vụn hết!
Theo tiến sĩ Shober thì phát hiện về trận mưa sao băng mới này chứng minh rằng các tiểu hành tinh khô khan cũng có thể "active" như sao chổi vậy, do bị áp lực nhiệt hoặc va chạm.
Dựa vào cách mà các mảnh vụn cháy trong khí quyển, các nhà khoa học còn suy ra được độ bền của vật thể này nằm ở mức trung bình - giòn hơn đá nhưng chắc chắn hơn vật chất từ sao chổi. Khá thú vị phải không nào!
Nguồn: kenh14.vn