Vừa nghĩ pizza là món ăn thế kỷ 21, ai ngờ "ông tổ" nó lại hiện nguyên hình ở thành phố cổ Pompeii luôn rồi! Các anh chị khảo cổ đang đào bới ở đây thì sốc nặng với phát hiện mới này nha mọi người ơi
Theo Heritage Daily, team khảo cổ đang "lục lọi" ở khu Regio Ĩ sang xịn của Pompeii thì bất ngờ đào được một bức tranh tường vẽ bàn ăn thời cổ đại mà còn xịn sò, rõ nét lắm á!
Thôi thì một bức tranh 2000 năm mà còn nguyên vẹn thế này đã là jackpot rồi, nhưng mà điều gây choáng nhất là... trên bàn ăn đó lại có hẳn một cái bánh pizza luôn các bạn ơi!
Trong bức tranh, có hẳn một mâm đồ ăn xịn xò được bày trên đĩa bạc chanh sả, gồm mấy món ăn Hy Lạp - La Mã thời xưa, kèm theo một chiếc bánh trông y hệt pizza vậy đó! Giờ mới biết tổ tiên mình chill với pizza từ bao giờ rồi
Nói thật là nó không giống pizza "truyền thống" nhé, mà hơi giống kiểu pizza fusion mà bây giờ các nước hay sáng tạo để vừa khẩu vị hay tận dụng nguyên liệu địa phương ấy!
Nhưng dù sao thì cái "ông tổ pizza" này cũng xuất hiện bất ngờ vãi! Trước giờ ai cũng tưởng pizza là fast food hiện đại, tuy có nguồn gốc từ bánh bột dẹp của Ý khoảng 1000 năm trước thôi chứ đâu nghĩ nó cổ xưa vậy
Mà nhớ là mọi thứ ở Pompeii đều khoảng 2000 năm tuổi trở lên đó nha, vì thành phố này bị chôn vùi luôn khi núi lửa Vesuvius phun năm 79 sau Công Nguyên rồi
Theo ông Gabriel Zuchtriegel - Giám đốc Công viên khảo cổ Pompeii thì "ông tổ" pizza trong tranh này có thể còn cổ hơn nhiều nữa ý! Vì bức tranh thể hiện văn hóa hiếu khách của người Hy Lạp, một chủ đề mà các họa sĩ La Mã thời đó rất thích vẽ.
Bức tranh được tìm thấy trong khu vực đã khai quật từ thế kỷ 19 rồi, nằm trong giếng trời của một căn nhà ở Regio IX - ngay trung tâm Pompeii (giờ thuộc Ý nha).
Ngôi nhà này là một biệt thự lớn bị sập, gần chỗ tranh còn có cả lò nướng khủng nữa. Buồn là người ta cũng tìm thấy hài cốt của 3 nạn nhân trong vụ núi lửa luôn
Nguồn: kenh14.vn