Trời ơi! Người phụ nữ đang đi vỉa hè bỗng bị hố tử thần 'nuốt chửng', tìm được chỉ đôi dép khiến ai cũng xót xa

TraNana6906

New member
Sự việc mới xảy ra ở Malaysia hôm qua khiến ai chứng kiến cũng phải rùng mình sợ hãi luôn các bạn ơi!

Một tai nạn siêu ngẫu nhiên vừa diễn ra ngay tại khu vực Pantai Dalam ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, khiến nhiều người chứng kiến phải hoảng hốt tột độ. Theo thông tin từ tờ World Of Buzz, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 8 giờ sáng thứ Sáu, 23/8. Từ camera an ninh trên đường phố ghi lại, có thể thấy chị phụ nữ đang cùng một nhóm người đi trên vỉa hè thì bỗng nhiên mặt đất sụt xuống, hố tử thần xuất hiện và "nuốt chửng" luôn người phụ nữ trong chớp mắt.

Được biết nạn nhân là người Ấn Độ, 48 tuổi, đang đi cùng chồng và vài người khác. Họ đã ở Malaysia gần 2 tháng và dự định bay về Ấn Độ vào Chủ nhật, 25/8. Các nhân chứng kể với cảnh sát rằng chị "biến mất khỏi tầm mắt họ" ngay sau khi rơi xuống hố. Ám ảnh quá đi mất!

Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn Kuala Lumpur nhận được cuộc gọi cấp cứu vào khoảng 8 giờ 20 phút sáng cùng ngày. Khoảng 15 lính cứu hỏa từ hai đồn đã được điều tới hiện trường ngay lập tức. Đội cứu hộ và chiến thuật đặc biệt của Malaysia cùng đơn vị K9 (chó nghiệp vụ) cũng có mặt đầy đủ.

Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương nhưng đáng tiếc là cảnh sát và lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể xác định được vị trí của chị. Hố tử thần được cho là sâu tới 8m và xót xa là họ mới chỉ tìm được đôi dép của nạn nhân thôi.

f37d25fdf26a6590c953.jpg


Theo Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur, ông Rusdi Mohd Isa, nạn nhân có thể đã bị dòng nước ngầm cực mạnh ở bên dưới cuốn trôi đi mất rồi. Điều này càng khiến việc cứu hộ thêm phần khó khăn. Ông Rusdi Mohd Isa chia sẻ: "Tôi nhận được báo cáo về một dòng nước mạnh chảy đến cuối con đường đó. Chúng tôi đã tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy nạn nhân".

Lực lượng cứu hộ được nhắc nhở phải cực kỳ thận trọng vì nếu sơ xuất có thể gây ra ngập lụt. "Chúng tôi cũng phải xem xét đường ống dẫn khí bên dưới... Việc cứu hộ cần được lập kế hoạch cẩn thận vì nó liên quan đến cơ sở hạ tầng công cộng. Tôi tin rằng với sự hợp tác của tất cả các bên, chúng ta sẽ có thể tìm thấy nạn nhân. Hy vọng nạn nhân còn sống" - ông Mohd Isa trả lời phỏng vấn báo chí. Nghe mà thấy lo quá!

Có nhiều yếu tố cần được xem xét kỹ lưỡng, bao gồm cả tình trạng của hệ thống đường ống dẫn khí gas dưới lòng đất nữa. Hoạt động tìm kiếm đã kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ liên tục kể từ khoảng 8h sáng hôm 23/8. Tin tức cập nhật mới nhất từ tờ Mothership cho biết, vào khoảng 0h 30 phút sáng ngày 24/8, việc cứu hộ phải tạm dừng vì mưa lớn và ánh sáng không đủ khiến việc tìm kiếm trở nên quá nguy hiểm. Tuy nhiên, họ sẽ tiếp tục ngay khi thời tiết ổn định hơn.

Được biết lính cứu hỏa đã đào một cái hố sâu 1,5 mét tại vị trí hố sụt, vốn là một phần của đường cống dẫn đến nhà máy xử lý nước thải cách đó 7km. Sở cứu hỏa và cứu hộ Kuala Lumpur cho biết các thợ lặn đã lặn xuống hố sâu để tìm kiếm người phụ nữ rồi nhưng vẫn chưa có kết quả.

Ông Rusdi Mohd Isa cho biết thêm, những thách thức mà đội lặn phải đối mặt bao gồm dòng chảy cực mạnh, khí gas độc hại và nước thải bẩn. Ông nói rằng công ty thoát nước quốc gia Malaysia, Indah Water Konsortium (IWK), sẽ hỗ trợ tìm kiếm bằng cách mở toàn bộ hố ga dọc theo đường cống kết thúc tại nhà máy xử lý nước thải. Giám đốc điều hành của IWK, Narendran Maniam, cho biết nạn nhân có thể bị dòng nước cuốn đi xa vì ống cống có đường kính lên tới 1,5 mét và miệng cống rộng tới 3 mét luôn. Nghe mà thấy run run!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top