Trời ơi! Mưa đá gió lốc "quét sạch" Nghệ An - Hà Tĩnh, nhà cửa tốc mái, cây đổ la liệt

SunMai384

New member
3fb0ba8240914458132a.jpg


Chiều ngày 20/5 vừa rồi, người dân Nghệ An và Hà Tĩnh đã phải trải qua những phút giây "kinh hoàng" khi mưa đá và gió lốc ập đến bất ngờ, để lại một cảnh tượng tan hoang đáng sợ

Khoảng 15h30 chiều hôm đó, cơn gió lốc kèm mưa đá bất ngờ "ghé thăm" các xã Phà Đánh, Huồi Tụ, Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Mặc dù chỉ kéo dài có 20 phút nhưng sức công phá của nó thì "không phải dạng vừa đâu" các bạn ơi!

Hậu quả để lại thực sự nghiêm trọng: 11 ngôi nhà, 4 chòi đựng lúa bị "bay mái" hoàn toàn, cả trăm cây xanh gãy đổ ngổn ngang. May mắn thay không có ai bị thương trong trận lốc này

6cbbe130af1248d1055d.jpg


Cùng thời điểm đó, tại huyện Quế Phong, mưa giông kèm gió lớn cũng tạo ra một "màn trình diễn" đáng sợ không kém. Thị trấn Kim Sơn và các xã lân cận chịu ảnh hưởng nặng nề với nhiều nhà dân bị tốc mái, cây xanh đổ nằm chắn ngang đường.

Do cây gãy đổ làm đứt đường điện, toàn bộ hệ thống điện lưới tại huyện Quế Phong bị "sập nguồn" luôn Lực lượng chức năng vẫn đang miệt mài thống kê thiệt hại và dọn dẹp cây cối.

4f1f03e367e356ff9629.jpg


Sang bên Hà Tĩnh, tình hình cũng không khá hơn là mấy. Cơn giông lốc xuất hiện lúc 15h30 cùng ngày tại xã Hương Xuân (Hương Khê, Hà Tĩnh).

Chỉ "hoành hành" có 10 phút thôi nhưng đủ để khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hàng trăm cây xanh gãy đổ tứ tung. Tin vui là không có thiệt hại về người trong trận lốc xoáy này

ffce52625171a16219c5.jpg


Ông Trịnh Xuân Thắng - Chủ tịch UBND xã Hương Xuân cho biết, mưa lớn đã làm ướt nhiều lúa mà bà con vừa thu hoạch nhưng chưa kịp cất, có thể sẽ bị hư hỏng mất.

Ngay sau khi cơn lốc tan, chính quyền địa phương đã "hành động ngay lập tức", xuống hiện trường kiểm tra, thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

198368b7cc1168d63cab.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top