TamSusu8281
New member
Sáng 20/3, chủ tịch UBND xã Thanh Giang (huyện Thanh Chương, Nghệ An) - ông Nguyễn Văn Hoan xác nhận vừa xảy ra vụ việc đau lòng trên địa bàn: một người phụ nữ đã tự tử tại nhà riêng.
Theo thông tin, khoảng 7h sáng cùng ngày, anh chồng tỉnh dậy không thấy vợ là chị N.T. (38 tuổi) đâu nên đi tìm. Khi xuống bếp, anh bàng hoàng phát hiện vợ mình đã treo cổ tự tử
Mặc dù người chồng đã vội vàng cắt dây đưa chị T. đi cấp cứu ngay, nhưng chị đã tử vong từ trước đó rồi...
Chi tiết đau lòng nhất là 3 ngày trước khi ra đi, chị T. đã đưa cho con gái thứ 2 (đang học lớp 7) một lá thư. Chị dặn con: "Con đưa thư này cho bác dâu. Khi nào mẹ có chuyện thì hãy mở ra xem nhé"
Khi mở thư ra, mọi người mới biết chị T. đã dặn chồng bán trâu, bò, trả bớt ruộng để nuôi con. Chị cũng nhờ người bác dâu chăm sóc các cháu sau này.
Ông Hoan cho biết thêm: Vợ chồng chị T. có tới 5 người con, con cả học lớp 9, cháu út mới 5 tuổi thôi. Thời gian gần đây, chị phát hiện bị bệnh u não nặng. Trước đó 2 năm, chị từng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan rồi mới về.
Nguồn: kenh14.vn