Hà Nội đang nóng như rang lúa, mà hàng chục hộ dân ở thôn Ngọc Bài (huyện Quốc Oai) lại phải ôm cái nóng suốt nhiều giờ liền vì mất điện – không quạt, không điều hòa gì hết các bạn ơi
Hôm qua Hà Nội nóng điên lên, nhiệt độ lên tới hơn 38 độ C luôn nha! Nắng nóng kiểu này ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của mọi người rồi. Mà điều đau lòng nhất là dù trời nóng như đổ lửa nhưng nhiều hộ dân ở các huyện Thạch Thất, Sơn Tây, Quốc Oai, Chương Mỹ... lại phải sống trong cảnh nóng bức, tối om từ 8h sáng đến tận đêm khuya vì mất điện liên tục
PV VTC News ghi nhận lúc 21h ngày 2/6 tại thôn Ngọc Bài (xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai), hàng chục hộ dân phải chịu đựng nhiều giờ mất điện giữa thời tiết nóng như lò thiêu, không có quạt, không có điều hòa gì cả.
Điện thoại cả ngày không sạc được, người dân chỉ dám dùng khi thực sự cần thiết để tránh hết pin luôn các bác ạ
Bà Lộc (người dân thôn Ngọc Bài, xã Ngọc Liệp) tâm sự: "Thời gian cắt điện đúng thời điểm nắng nóng cực đỉnh. Nếu mất điện thời gian ngắn thì có thể khắc phục được nhưng nếu mất dài và liên tục người dân không biết xoay xở làm sao".
Ban đầu bà cụ gần 70 tuổi này nghĩ chỉ cắt điện chục phút để sửa chữa thôi, nhưng qua giờ cơm tối vẫn chưa thấy có điện. Nồi cơm đang sôi dở, chưa cạn nước đã ngừng hoạt động, buộc gia đình bà Lộc phải ăn tạm bằng... mì gói
"Trong nhà hầu như các thiết bị hiện nay đều dùng điện cả. Nhiều người già, trẻ nhỏ phải khổ sở vì thời tiết quá nóng", người dân thôn Ngọc Bài chia sẻ.
Sau bữa cơm tối, chị Minh cố gắng ru con gái 4 tuổi ngủ cho quên cái nóng nhưng không được. Thấy cháu bé liên tục quấy khóc, chị đành bế con ra ngoài đường để tránh nóng
Nguồn: soha.vn