Teen5f16f73d
New member
Chiều ngày 8/8 vừa rồi, dân tình Bắc Kinh (Trung Quốc) choáng váng vì một luồng sáng siêu kỳ dị xuất hiện trên bầu trời thủ đô. Cảnh tượng này làm netizen xứ Trung phải xôn xao bàn tán ầm ĩ luôn!
Theo những hình ảnh được cư dân mạng share rần rần, trên bầu trời xanh ngắt bỗng nhiên xuất hiện một "lỗ hổng" siêu to, ánh sáng từ đó chiếu thẳng xuống mặt đất tạo nên một cảnh tượng "thần thánh" không tưởng. Ai nhìn cũng phải trầm trồ và bật mode tưởng tượng bay xa luôn á!
Dân mạng thì comment rần rần: "Ủa trời ơi! Đời tôi chưa thấy luồng sáng đẹp thế này bao giờ!", "Chắc chắn có tiên nữ hạ phàm rồi đây mà!" , "Này là Phật quang chứ gì!", "Ông trời muốn báo hiệu điều gì đây nhỉ? Đẹp thì đẹp mà sao trong lòng cứ thấy bất an vậy ta ", "Chắc thần tiên đang giáng trần đây mà!"...
Nhưng mà đừng nghĩ lung tung nha! Một số người "pro" hơn đã vào giải thích là đây chỉ đơn giản là hiện tượng tia hoàng hôn (Crepuscular rays) thôi mà. Cũng có người "dìm" giới trẻ là xem phim nhiều quá nên tưởng tượng bay màu luôn rồi
Giải thích science một chút nè: Tia hoàng hôn xảy ra khi đỉnh núi, mây, cây cối... che khuất ánh nắng mặt trời và tạo ra vùng sáng tối riêng biệt. Thực ra các tia sáng này không tỏa ra từ một điểm mà gần như song song, nhưng do khoảng cách xa và góc nhìn nên mình cứ nghĩ chúng đang tỏa tròn ra xung quanh. Hiện tượng này hay xảy ra lúc hoàng hôn hoặc bình minh - lúc ánh sáng và bóng tối tương phản rõ nét nhất đó!
Nguồn: kenh14.vn