MunMimi114
New member
Ôi không, thảm họa thiên nhiên quá khủng khiếp! Ít nhất 27 người đã ra đi và vô số ngôi nhà tan hoang khi mưa bão cùng lốc xoáy quét qua các bang miền Nam và Trung Tây nước Mỹ
Các ông lớn ở Mỹ cho biết cơn mưa bão và lốc xoáy kinh hoàng đã càn quét qua các bang Missouri, Kentucky và Virginia trong đêm 16 rạng sáng 17-5 (giờ địa phương), khiến gần 2.000 người phải sống trong cảnh mất điện. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ thông báo đã có tận 28 cơn lốc xoáy chỉ trong riêng ngày 16-5 thôi các bạn ơi!
Theo mô tả của hãng tin AP, lốc xoáy siêu tàn khốc đã càn quét bang Kentucky, hất tung xe cộ và phá hủy nhà cửa như trong phim thảm họa vậy, khiến nhiều người phải mất chỗ ở
Những hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy cảnh tượng đổ nát đến rợn người ở quận Laurel sau khi cơn lốc xoáy san phẳng toàn bộ các dãy nhà thành từng mảnh vụn. Nhiều ô tô bị đập nát hoặc đè bẹp do lốc xoáy - nhìn mà xót xa quá đi!
Ông John Root - cảnh sát trưởng quận Laurel - mô tả thảm cảnh trên là "một sự kiện gây nhiều thương vong". Ông Root cho biết có rất nhiều người bị thương nặng và các đội cứu hộ vẫn đang miệt mài tìm kiếm những người còn sống sót
Thống đốc Kentucky Andy Beshear xác nhận ít nhất 17 người đã thiệt mạng ở quận Laurel, và 1 người ở quận Pulaski.
Trong số những người ra đi có Thiếu tá Roger Leslie Leatherman thuộc Lực lượng cứu hỏa quận Laurel khi anh cố gắng ứng phó với giông bão và lốc xoáy vào khoảng nửa đêm 16-5. Thật đau lòng!
Thống đốc Kentucky dự báo số người chết vẫn có thể tăng lên. Ngoài ra, còn có 10 người đang nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Ông Eric Gibson - lãnh đạo Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Kentucky - cho biết hàng trăm ngôi nhà bị hư hại nặng nề. Ông Gilbert Acciardo - người phát ngôn của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Laurel - xác nhận cơn lốc xoáy này được xác định ở cấp "EF5" - cấp độ mạnh nhất luôn trong thang đo ở Mỹ đó! "Nhà cửa của người dân bị phá hủy hoàn toàn" - ông Acciardo nói.
Bà Kayla Patterson kể lại sự việc "thật kinh khủng" khi "nghe thấy tiếng mọi thứ xé toạc ở xa, kính vỡ khắp nơi". Khi xảy ra lốc xoáy, bà Kayla Patterson cùng chồng và năm đứa con phải co ro trong một bồn tắm ở tầng hầm. Tưởng tượng mà thấy đau lòng quá!
Sau đó, nhà chức trách đã phong tỏa một số đoạn của hai chục tuyến đường ở bang Kentucky, một số tuyến có thể phải mất vài ngày mới đi lại được.
Chưa hết drama ở Missouri nha!
Trước đó, giông bão kèm theo lốc xoáy cũng đã quét qua TP St. Louis ở bang Missouri, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 38 người bị thương. Ngoài ra, có 2 người thiệt mạng do giông bão kèm lốc xoáy ở quận Scott, phía Đông Nam bang Missouri.
Thị trưởng TP St. Louis Cara Spencer cho biết khoảng 5.000 căn nhà bị hư hại nghiêm trọng - con số khủng khiếp đến không tưởng!
Bà Joan Miller - một cư dân TP St. Louis - kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi cơn lốc xoáy tấn công ngôi nhà của bà: "Gió bắt đầu thổi, cây cối ở phía trước rung lắc dữ dội. Đột nhiên tất cả cửa đóng sầm lại, cửa sổ phòng ngủ văng ra ngoài". Rợn gai ốc luôn!
Theo trang web PowerOutage.us, đến ngày 17-5, hơn 63.000 hộ gia đình ở Missouri và 58.000 ở Kentucky vẫn chưa có điện.
Và chưa hết đâu các bạn ơi...
Cơ quan thời tiết dự báo mưa bão có thể tấn công Texas và Oklahoma vào chiều ngày 17-5, sau đó đến phía Tây Nam Oklahoma và một số vùng của Arkansas, Louisiana và Texas vào đêm 17-5. Cơ quan thời tiết cảnh báo có thể có mưa đá và gió giật mạnh nữa đó! ️
Cầu mong người dân ở đây sẽ bình an và mọi chuyện sớm qua đi!
Nguồn: soha.vn
Các ông lớn ở Mỹ cho biết cơn mưa bão và lốc xoáy kinh hoàng đã càn quét qua các bang Missouri, Kentucky và Virginia trong đêm 16 rạng sáng 17-5 (giờ địa phương), khiến gần 2.000 người phải sống trong cảnh mất điện. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ thông báo đã có tận 28 cơn lốc xoáy chỉ trong riêng ngày 16-5 thôi các bạn ơi!
Theo mô tả của hãng tin AP, lốc xoáy siêu tàn khốc đã càn quét bang Kentucky, hất tung xe cộ và phá hủy nhà cửa như trong phim thảm họa vậy, khiến nhiều người phải mất chỗ ở
Những hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy cảnh tượng đổ nát đến rợn người ở quận Laurel sau khi cơn lốc xoáy san phẳng toàn bộ các dãy nhà thành từng mảnh vụn. Nhiều ô tô bị đập nát hoặc đè bẹp do lốc xoáy - nhìn mà xót xa quá đi!
Ông John Root - cảnh sát trưởng quận Laurel - mô tả thảm cảnh trên là "một sự kiện gây nhiều thương vong". Ông Root cho biết có rất nhiều người bị thương nặng và các đội cứu hộ vẫn đang miệt mài tìm kiếm những người còn sống sót
Thống đốc Kentucky Andy Beshear xác nhận ít nhất 17 người đã thiệt mạng ở quận Laurel, và 1 người ở quận Pulaski.
Trong số những người ra đi có Thiếu tá Roger Leslie Leatherman thuộc Lực lượng cứu hỏa quận Laurel khi anh cố gắng ứng phó với giông bão và lốc xoáy vào khoảng nửa đêm 16-5. Thật đau lòng!
Thống đốc Kentucky dự báo số người chết vẫn có thể tăng lên. Ngoài ra, còn có 10 người đang nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Ông Eric Gibson - lãnh đạo Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Kentucky - cho biết hàng trăm ngôi nhà bị hư hại nặng nề. Ông Gilbert Acciardo - người phát ngôn của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Laurel - xác nhận cơn lốc xoáy này được xác định ở cấp "EF5" - cấp độ mạnh nhất luôn trong thang đo ở Mỹ đó! "Nhà cửa của người dân bị phá hủy hoàn toàn" - ông Acciardo nói.
Bà Kayla Patterson kể lại sự việc "thật kinh khủng" khi "nghe thấy tiếng mọi thứ xé toạc ở xa, kính vỡ khắp nơi". Khi xảy ra lốc xoáy, bà Kayla Patterson cùng chồng và năm đứa con phải co ro trong một bồn tắm ở tầng hầm. Tưởng tượng mà thấy đau lòng quá!
Sau đó, nhà chức trách đã phong tỏa một số đoạn của hai chục tuyến đường ở bang Kentucky, một số tuyến có thể phải mất vài ngày mới đi lại được.
Chưa hết drama ở Missouri nha!
Trước đó, giông bão kèm theo lốc xoáy cũng đã quét qua TP St. Louis ở bang Missouri, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 38 người bị thương. Ngoài ra, có 2 người thiệt mạng do giông bão kèm lốc xoáy ở quận Scott, phía Đông Nam bang Missouri.
Thị trưởng TP St. Louis Cara Spencer cho biết khoảng 5.000 căn nhà bị hư hại nghiêm trọng - con số khủng khiếp đến không tưởng!
Bà Joan Miller - một cư dân TP St. Louis - kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi cơn lốc xoáy tấn công ngôi nhà của bà: "Gió bắt đầu thổi, cây cối ở phía trước rung lắc dữ dội. Đột nhiên tất cả cửa đóng sầm lại, cửa sổ phòng ngủ văng ra ngoài". Rợn gai ốc luôn!
Theo trang web PowerOutage.us, đến ngày 17-5, hơn 63.000 hộ gia đình ở Missouri và 58.000 ở Kentucky vẫn chưa có điện.
Và chưa hết đâu các bạn ơi...
Cơ quan thời tiết dự báo mưa bão có thể tấn công Texas và Oklahoma vào chiều ngày 17-5, sau đó đến phía Tây Nam Oklahoma và một số vùng của Arkansas, Louisiana và Texas vào đêm 17-5. Cơ quan thời tiết cảnh báo có thể có mưa đá và gió giật mạnh nữa đó! ️
Cầu mong người dân ở đây sẽ bình an và mọi chuyện sớm qua đi!
Nguồn: soha.vn