HeoKute6853
New member
Trời Hà Nội nóng đến mức phá kỷ lục luôn ấy, khiến trợ lý trọng tài Nguyễn Đức Hưng phải bỏ dở nhiệm vụ chưa hết 90 phút trong trận Hà Nội gặp SLNA ở vòng 1/8 cúp Quốc gia chiều tối 4/6. Drama thật sự!
Trận đấu giữa Hà Nội và SLNA tối nay kick-off muộn nhất, lúc 18h30. Mà dù đá tối rồi, nhiệt độ trên sân Mỹ Đình vẫn gần sát ngưỡng 40 độ C luôn các bạn ơi!
Thi đấu trong thời tiết khắc nghiệt như vậy, không chỉ các cầu thủ "xịt" hết pin, mà cả đội trọng tài cũng không thoát. Quá khổ thật!
Đến phút 59, trợ lý trọng tài Nguyễn Đức Hưng bất ngờ chấn thương lưng, không thể tiếp tục bắt nữa. BTC phải cho trọng tài thứ 4 là ông Ngô Mạnh Cường vào thay. Hy hữu cực kỳ luôn, chưa từng thấy case này ở sân chơi cúp Quốc gia bao giờ!
Ekip trọng tài hôm nay gồm: trọng tài chính Hoàng Thanh Bình, các trợ lý Trần Mạnh Lân, Nguyễn Đức Hưng và trọng tài thứ 4 Ngô Mạnh Cường.
Quay lại trận đấu, do trời nóng quá nên hai đội chơi hơi... "ì ạch". Hết 90 phút chính thức vẫn hoà 0-0. Plot twist là Hà Nội FC còn phải chơi thiếu người từ phút 86 vì Thành Lương ăn liền 2 thẻ vàng. Ối giời ơi!
Trận đấu có tận 8 phút bù giờ nữa chứ! Phút 90+3, Samson ghi bàn giúp Hà Nội dẫn 1-0. Tưởng xong rồi thì ngay trước khi kết thúc, Quế Ngọc Hải gỡ hoà 1-1 cho SLNA, đưa trận đấu vào loạt đá penalty. Kết cục là SLNA thắng 4-3, giành vé vào tứ kết. Comeback đỉnh cao!
Còn các trận khác thì: Quảng Nam đè Hải Phòng 2-1. Than Quảng Ninh vượt qua Bình Phước 2-0. Còn trên sân Gò Đậu, B.Bình Dương hạ gục Viettel 3-2.
Nguồn: soha.vn