MeoXinh8391
New member
Cơn mưa trưa 25/7 vừa rồi thật sự là "ác mộng" với người Hà Nội luôn ý Hàng loạt tuyến phố bị ngập sâu, xe máy chết liên tù tì, mọi người phải bì bõm lội nước mà đẩy xe về nhà. Cảnh tượng nhìn mà thương quá trời!
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, chiều 25/7 có cụm mây dông hình thành ở khu vực phía nam nội thành Hà Nội. Những đám mây này cứ thế di chuyển và lan rộng về phía bắc luôn.
Ngay từ đầu giờ chiều, mây dông đã gây mưa rào kèm dông ở các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông. Sau đó tiếp tục lan sang các quận nội thành lân cận. Trong cơn mưa dông còn có gió giật mạnh nữa chứ, nguy hiểm lắm!
Lượng mưa đo được trong 1 giờ ở một số nơi khủng khiếp luôn: Đống Đa 70mm, Tây Hồ 60mm, Ba Đình 51mm... Chắc là trời mở "vòi xịt" rồi
Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3m đến 0,5m như đường Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Khuyến, Thái Hà, phố Bát Đàn, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Đường Lê Duẩn...
Cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu đến nửa mét luôn á! Nhiều khu vực phố Phan Bội Châu nước mưa dâng cao ngập nút bánh xe. Thậm chí có 3 nữ du khách nước ngoài còn "thử cảm giác bơi trên đường" nữa Nhưng thực ra thì cảnh này nhìn vui nhưng mà nguy hiểm lắm nha các bạn ơi!
Thậm chí, nhiều khu vực ngập ngang thân người luôn, một nam thanh niên chật vật dắt xe chết máy bì bõm lội nước. May mắn là có một công nhân công ty thoát nước nhanh chóng tiến lại hỗ trợ đẩy xe giúp thanh niên vượt qua đoạn đường ngập sâu. Ấm lòng quá đi mất
Một số phương tiện cố gắng len lên vỉa hè để thoát khỏi đoạn đường ngập úng. Nước dâng cao lên tận vỉa hè, một số người dân phải xắn cao quần lội bì bõm. Nhìn mà thấy vất vả ghê!
Thậm chí còn có một người phụ nữ đứng đu trên chiếc ô để tránh mưa ngập nữa. Thật sự là tình huống "khóc dở mếu dở" luôn ý!
Nguồn: kenh14.vn
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, chiều 25/7 có cụm mây dông hình thành ở khu vực phía nam nội thành Hà Nội. Những đám mây này cứ thế di chuyển và lan rộng về phía bắc luôn.
Ngay từ đầu giờ chiều, mây dông đã gây mưa rào kèm dông ở các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông. Sau đó tiếp tục lan sang các quận nội thành lân cận. Trong cơn mưa dông còn có gió giật mạnh nữa chứ, nguy hiểm lắm!
Lượng mưa đo được trong 1 giờ ở một số nơi khủng khiếp luôn: Đống Đa 70mm, Tây Hồ 60mm, Ba Đình 51mm... Chắc là trời mở "vòi xịt" rồi
Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3m đến 0,5m như đường Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Khuyến, Thái Hà, phố Bát Đàn, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Đường Lê Duẩn...
Cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu đến nửa mét luôn á! Nhiều khu vực phố Phan Bội Châu nước mưa dâng cao ngập nút bánh xe. Thậm chí có 3 nữ du khách nước ngoài còn "thử cảm giác bơi trên đường" nữa Nhưng thực ra thì cảnh này nhìn vui nhưng mà nguy hiểm lắm nha các bạn ơi!
Thậm chí, nhiều khu vực ngập ngang thân người luôn, một nam thanh niên chật vật dắt xe chết máy bì bõm lội nước. May mắn là có một công nhân công ty thoát nước nhanh chóng tiến lại hỗ trợ đẩy xe giúp thanh niên vượt qua đoạn đường ngập sâu. Ấm lòng quá đi mất
Một số phương tiện cố gắng len lên vỉa hè để thoát khỏi đoạn đường ngập úng. Nước dâng cao lên tận vỉa hè, một số người dân phải xắn cao quần lội bì bõm. Nhìn mà thấy vất vả ghê!
Thậm chí còn có một người phụ nữ đứng đu trên chiếc ô để tránh mưa ngập nữa. Thật sự là tình huống "khóc dở mếu dở" luôn ý!
Nguồn: kenh14.vn