Dân mạng Trung Quốc đang nổi điên với drama của đoàn làm phim "Giày Khiêu Vũ Đỏ" rồi các bạn ơi! Chuyện là họ lái xe vù vù quá tốc độ trong khuôn viên Đại học Vân Nam, khiến chú mèo hoang tên Tiểu Quất Tử tử vong luôn
Theo những bài đăng viral khắp Weibo, sự cố xảy ra vào ngày 22/10, lúc đoàn phim có Châu Dã và Vương Tử Kỳ đang quay ở trong trường. Một xe của ekip phóng nhanh hơn mức giới hạn 10 km/h trong khuôn viên, rồi đâm trúng bé mèo mà sinh viên đã yêu thương chăm sóc bao nhiêu năm nay
Chỉ trong vài giờ đồng hồ thôi, hashtag #Đoàn phim Giày Khiêu Vũ Đỏ chạy nhanh đâm chết mèo đã bay thẳng lên Weibo Hotsearch, hút hơn 1 triệu lượt tương tác luôn á!
Các bạn sinh viên Đại học Vân Nam đăng tràn lan hình ảnh của Tiểu Quất Tử - chú mèo vàng trắng siêu cute hay xuất hiện ở thư viện và quán cafe trong trường. Một bạn viết: "Nó là linh vật của trường, ai cũng mến quý. Ngày nào cũng nằm phơi nắng trước thư viện. Hôm nay nó bị xe của đoàn phim đâm chết, ai trả lại công bằng cho nó đây?"
Một post khác được chia sẻ hàng nghìn lần chỉ trong một đêm, viết rõ: "Trong khuôn viên có biển giới hạn 10km/h, tại sao lại chạy nhanh đến mức giết chết một sinh vật vô tội?"
Netizen đang kêu gọi "tẩy chay đoàn phim", "đình chỉ ghi hình", "cấm chiếu bộ phim này" luôn, vì cho rằng ekip đã coi thường tính mạng động vật và nội quy trường học. Một số bạn sinh viên còn tự tổ chức tang lễ nhỏ cho Tiểu Quất Tử, đặt trong hộp giấy kèm vòng hoa trắng - hình ảnh khiến cộng đồng mạng vừa xúc động vừa phẫn nộ hơn nữa
Đoàn làm phim "Giày Khiêu Vũ Đỏ" sau đó có đăng thông báo xin lỗi vào rạng sáng 23/10, nói rằng: "Tài xế của đoàn do sơ suất không phát hiện có động vật nhỏ gần xe, dẫn đến sự cố đáng tiếc. Chúng tôi xin lỗi và sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc."
Nhưng mà lời xin lỗi này chẳng làm dân mạng nguôi giận tí nào cả! Mọi người bảo lời xin lỗi "chung chung", "né tránh trách nhiệm", không nhắc đến việc bồi thường hay xử lý nội bộ gì cả, trong khi đoàn phim vẫn quay như không có chuyện gì xảy ra
Comment trên Weibo và Douban tràn ngập phẫn nộ: "Một sinh mạng nhỏ bị cướp đi vì sự cẩu thả, thế mà chỉ nói 'xin lỗi' là xong sao?", "Không cần phim này nữa, hủy lịch phát hành đi!", "Đoàn phim đạo đức giả, PR trá hình, hại chết một sinh vật trong khuôn viên học đường".
"Giày Khiêu Vũ Đỏ" vốn là phim học đường thanh xuân, kể về cô nữ sinh mê vũ đạo (Châu Dã đóng) và mối tình trong sáng với nam sinh (Vương Tử Kỳ). Phim đang quay những cảnh tại Đại học Vân Nam, dự kiến ra mắt năm 2026.
Trước đó, đoàn phim đã từng gây tranh cãi vì tổ chức quay trong khuôn viên mà không thông báo rõ với sinh viên, khiến nhiều người than "ồn ào, chiếm chỗ sinh hoạt" rồi đấy
Sau vụ Tiểu Quất Tử, Weibo cá nhân của Châu Dã bị netizen tràn vào yêu cầu "lên tiếng xin lỗi", mặc dù cô không trực tiếp liên quan. Sự việc tưởng nhỏ nhưng đã trở thành "giọt nước tràn ly" trong bối cảnh khán giả Trung Quốc ngày càng nhạy cảm với đạo đức đoàn phim.
Nguồn: kenh14.vn
Theo những bài đăng viral khắp Weibo, sự cố xảy ra vào ngày 22/10, lúc đoàn phim có Châu Dã và Vương Tử Kỳ đang quay ở trong trường. Một xe của ekip phóng nhanh hơn mức giới hạn 10 km/h trong khuôn viên, rồi đâm trúng bé mèo mà sinh viên đã yêu thương chăm sóc bao nhiêu năm nay
Chỉ trong vài giờ đồng hồ thôi, hashtag #Đoàn phim Giày Khiêu Vũ Đỏ chạy nhanh đâm chết mèo đã bay thẳng lên Weibo Hotsearch, hút hơn 1 triệu lượt tương tác luôn á!
Các bạn sinh viên Đại học Vân Nam đăng tràn lan hình ảnh của Tiểu Quất Tử - chú mèo vàng trắng siêu cute hay xuất hiện ở thư viện và quán cafe trong trường. Một bạn viết: "Nó là linh vật của trường, ai cũng mến quý. Ngày nào cũng nằm phơi nắng trước thư viện. Hôm nay nó bị xe của đoàn phim đâm chết, ai trả lại công bằng cho nó đây?"
Một post khác được chia sẻ hàng nghìn lần chỉ trong một đêm, viết rõ: "Trong khuôn viên có biển giới hạn 10km/h, tại sao lại chạy nhanh đến mức giết chết một sinh vật vô tội?"
Netizen đang kêu gọi "tẩy chay đoàn phim", "đình chỉ ghi hình", "cấm chiếu bộ phim này" luôn, vì cho rằng ekip đã coi thường tính mạng động vật và nội quy trường học. Một số bạn sinh viên còn tự tổ chức tang lễ nhỏ cho Tiểu Quất Tử, đặt trong hộp giấy kèm vòng hoa trắng - hình ảnh khiến cộng đồng mạng vừa xúc động vừa phẫn nộ hơn nữa
Đoàn làm phim "Giày Khiêu Vũ Đỏ" sau đó có đăng thông báo xin lỗi vào rạng sáng 23/10, nói rằng: "Tài xế của đoàn do sơ suất không phát hiện có động vật nhỏ gần xe, dẫn đến sự cố đáng tiếc. Chúng tôi xin lỗi và sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc."
Nhưng mà lời xin lỗi này chẳng làm dân mạng nguôi giận tí nào cả! Mọi người bảo lời xin lỗi "chung chung", "né tránh trách nhiệm", không nhắc đến việc bồi thường hay xử lý nội bộ gì cả, trong khi đoàn phim vẫn quay như không có chuyện gì xảy ra
Comment trên Weibo và Douban tràn ngập phẫn nộ: "Một sinh mạng nhỏ bị cướp đi vì sự cẩu thả, thế mà chỉ nói 'xin lỗi' là xong sao?", "Không cần phim này nữa, hủy lịch phát hành đi!", "Đoàn phim đạo đức giả, PR trá hình, hại chết một sinh vật trong khuôn viên học đường".
"Giày Khiêu Vũ Đỏ" vốn là phim học đường thanh xuân, kể về cô nữ sinh mê vũ đạo (Châu Dã đóng) và mối tình trong sáng với nam sinh (Vương Tử Kỳ). Phim đang quay những cảnh tại Đại học Vân Nam, dự kiến ra mắt năm 2026.
Trước đó, đoàn phim đã từng gây tranh cãi vì tổ chức quay trong khuôn viên mà không thông báo rõ với sinh viên, khiến nhiều người than "ồn ào, chiếm chỗ sinh hoạt" rồi đấy
Sau vụ Tiểu Quất Tử, Weibo cá nhân của Châu Dã bị netizen tràn vào yêu cầu "lên tiếng xin lỗi", mặc dù cô không trực tiếp liên quan. Sự việc tưởng nhỏ nhưng đã trở thành "giọt nước tràn ly" trong bối cảnh khán giả Trung Quốc ngày càng nhạy cảm với đạo đức đoàn phim.
Nguồn: kenh14.vn