Trời ơi! Bố bóp cổ con trai 9 tháng tuổi rồi tự tử - vụ việc gây chấn động Hà Nội

8fee771962290bb0a3fa.jpg


Ôi trời ơi, đau lòng quá đi! Chị K. đi làm về kinh hoàng phát hiện chồng đang bóp cổ con trai út. Lúc đưa con đi cấp cứu thì ông chồng ở nhà lấy dao tự tử luôn

Sự việc rợn người này xảy ra ngay giữa phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội. Vào khoảng 13 giờ trưa ngày 16-1, chị Nguyễn T.K. (sinh năm 1979) về nhà sau giờ làm thì choáng váng khi bắt gặp chồng là Lê Việt Long (sinh năm 1973) đang bóp cổ đứa con trai chưa đầy 1 tuổi của hai vợ chồng.

Chị K. hoảng loạn đưa con trai đi cấp cứu gấp tại bệnh viện Nhi Trung ương. Nhưng mà đến 1 giờ 20 phút sáng ngày 17-1 thì cháu bé đã qua đời rồi

Trong khi chị K. đưa con đi cấp cứu, thì ở nhà anh chồng đã dùng dao cứa cổ tự tử. May mắn người nhà phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức nên anh ta còn sống sót.



Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an quận Đống Đa (Hà Nội) bước đầu xác định Long có biểu hiện bị bệnh tâm thần.

Thời gian gần đây có nhiều vụ bố giết con xảy ra quá trời, nghe mà rùng mình! Ngày 22-12, Trần Mạnh Hà (sinh năm 1981, trú ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vì nghi không phải con ruột nên đã giết con trai mới 10 tháng tuổi rồi chôn xuống bê tông luôn.

Đến ngày 27-12-2012, Nguyễn Duy Long, 32 tuổi ở Hà Nội, cũng bóp cổ chết con trai mới 9 tháng tuổi rồi ném xuống bể nước của một ngôi chùa, cũng vì nghi không phải con mình.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top