Chuẩn bị sẵn điện thoại để check-in với bầu trời nha hội ơi! Một "bóng ma của Trái Đất" sẽ lướt qua Trăng 'Dâu tây' mọc vào đêm 5/6, rạng sáng 6/6 sắp tới, tạo ra nguyệt thực nửa tối cực ảo. Việt Nam mình nằm ngay trong khu vực có thể ngắm được trọn vẹn luôn á
Theo định vị từ trang Time and Date, "nguyệt thực nửa tối" ở Việt Nam sẽ bắt đầu lúc 0 giờ 45 phút rạng sáng ngày 6/6, lên "đỉnh" drama vào 2 giờ 24 phút sáng và kết thúc vào 4 giờ 4 phút. Set alarm đi các bạn ơi!
Vậy nguyệt thực nửa tối là gì mà nghe huyền bí dữ vậy? Khác với nguyệt thực toàn phần (trăng máu) khi mặt trăng lọt trọn vào vùng tối hoàn toàn của bóng Trái Đất, thì nguyệt thực nửa tối xảy ra khi mặt trăng chỉ nằm ở rìa bóng thôi. Lúc này mặt trăng sẽ không chuyển sang màu đỏ huyết như kiểu phim kinh dị, mà mình sẽ thấy một bóng đen mờ ảo từ từ xâm chiếm mặt trăng rồi lùi đi sau vài giờ - như kiểu có cái gì đó đang lướt qua ấy
Lần nguyệt thực này xảy ra trên "trăng dâu" nữa chứ – tức là trăng tròn tháng 6 mà người phương Tây hay gọi vậy, vì mọc đúng mùa dâu chín mọng nè!
Theo các nhà khoa học thì nguyệt thực nửa tối lần này khá dễ thấy, nhưng muốn xem cho đã thì phải canh đúng thời điểm nó vừa bắt đầu hoặc sắp kết thúc mới thấy rõ chiếc bóng mờ chầm chậm xâm chiếm rồi rời đi. Còn nếu chỉ ngắm lúc "đỉnh" thôi thì bạn sẽ chỉ thấy mặt trăng tối hơn bình thường tí xíu - hơi boring đó
Nguồn: soha.vn