Mấy ngày qua không khí lạnh tràn về khiến Nghệ An lạnh thấu xương, mà đặc biệt có 1 xã biên giới đã xuất hiện băng giá luôn các bạn ơi!
Ngày 6/12, Thượng tá Trần Xuân Hiểu - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Na Ngoi (xã Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An) cho hay khu vực tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú (thuộc Đồn Biên phòng Na Ngoi) trời lạnh kinh khủng và đã có băng giá xuất hiện rồi nè.
Cụ thể là đêm 5/12 và sáng sớm 6/12, nhiệt độ tại một số khu vực ở bản Buộc Mú (xã Na Ngoi) xuống thấp "tận đáy". Khi các anh bộ đội tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú ra ngoài thì phát hiện 1 lớp băng mỏng phủ trắng xóa trên lá cây, mái nhà, cả mặt đất luôn á!
Lớp băng phủ kín mái tôn ở bản Buộc Mú.
Lớp băng này tồn tại từ nửa đêm 5/12 đến sáng 6/12. Khoảng 8-9 giờ sáng 6/12, khi nhiệt độ bắt đầu "lên hơi" thì lớp băng mỏng này cũng tan theo luôn.
Để mình kể cho nghe nha, bản Buộc Mú nằm ở đỉnh núi Phu Xai Lai Leng thuộc xã Na Ngoi. Nơi đây có độ cao hơn 2.700m so với mực nước biển nha - cao vãi chưởng! Những năm gần đây, nhiệt độ tại khu vực này thường xuyên xuống thấp và xuất hiện băng giá, tuyết rơi vào các dịp rét đậm.
Lớp cây cỏ sát mặt đất đã phủ kín 1 lớp băng trắng.
Điển hình nhất phải kể đến những ngày cuối tháng 1/2016, ở khu vực này đã xuất hiện tuyết rơi dày từ 0,5-15cm, có chỗ dày lên tới 30cm luôn cơ! Tưởng tượng đi, như ở nước ngoài ấy!
Lớp băng này rất mỏng.
Nguồn: soha.vn