NangBongOfficial
New member
Trời ơi, mưa to thế này mà tinh thần fan Việt vẫn "chất" không tưởng luôn! Dù cơn mưa ở Bình Dương đang "flex" sức mạnh nhưng các bạn CĐV vẫn quyết tâm đội mưa bao vây xe chở đội U23 Việt Nam đến sân Gò Đậu. Sức mạnh tình yêu bóng đá là đây chứ đâu!
Chiều 10.8, U23 Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước khi bay sang Indonesia dự ASIAD 18. Thời tiết thì mưa to như trút nước nhưng xe chở toàn đội vẫn "on time" chuẩn chỉnh.
Bất chấp cơn mưa xối xả như muốn "dội gáo nước lạnh" vào nhiệt huyết, hàng trăm CĐV vẫn ùa ra vẫy tay chào các tuyển thủ yêu quý. Hậu quả là xe chở U23 Việt Nam di chuyển vào sân Gò Đậu khó khăn vô cùng luôn á!
Dù HLV Park Hang-seo "ban lệnh" tập kín rồi nhưng nhiều bạn CĐV vẫn quyết leo vào sân để "hóng hớt" các cầu thủ U23 Việt Nam tập luyện. Thật là một tình yêu bất diệt!
Phải nhờ đến anh em an ninh can thiệp, các CĐV mới chịu "nhường đường" cho các tuyển thủ di chuyển vào phòng thay đồ chuẩn bị buổi tập.
Chưa xong đâu nha! Vì đây là buổi tập kín nên HLV Park Hang-seo đã yêu cầu các CĐV không được theo dõi. Thế mà nhiều người vẫn liều mạng trèo vào SVĐ, hoặc leo lên cả bảng quảng cáo để "rình rập" các cầu thủ. Độ quyết tâm level max!
Còn về phía các chàng trai U23 Việt Nam thì sao? Bất chấp cơn mưa đang "làm loạn", các em vẫn tập luyện cực kỳ nghiêm túc theo đúng giáo án của thầy Park. Thấy cũng thương các bạn ấy ghê!
Thậm chí khi không được vào sân theo dõi, đông đảo người hâm mộ đã "standby" chờ đợi đến khi buổi tập kết thúc để có thể gặp các idol của mình dưới cơn mưa tầm tã. Tình yêu chân thành là đây chứ đâu!
Nguồn: soha.vn