Trời mưa ăn xôi | Viết bởi Lê ♻️Văn

be29562908f834278f9f.jpg


Mỗi lần trời có dấu hiệu mưa là tui lại thèm xôi nức nở luôn. Chắc do hồi nhỏ mấy buổi sáng mưa phùn phùn, gió se se lạnh, má tui hay dẫn đi ăn xôi nên giờ thành thói quen rồi. Mà phải nói là combo trời mưa + ăn xôi nóng hổi này chill phết đó nha! ️

Xôi tuy là món đơn giản nhưng mà ăn vào lúc trời mưa thì cứ thấy hợp lý vô cùng. Hạt xôi dẻo dẻo, thơm lừng mùi lá dứa hay vừng rang, rồi lại có thêm chút ruốc, chà bông, pate, giò... đủ các thứ topping. Cầm cái bát xôi nóng hổi trên tay, vừa ăn vừa ngắm mưa rơi bên ngoài, vibe nó hơi là cozy á! ☕



Không biết bạn nào giống tui không, nhưng mà theo tui thì xôi là món "comfort food" kinh điển của người Việt mình luôn. Không cầu kỳ, không phải xếp hàng lâu (trừ mấy quán nổi tiếng), giá thành cũng student-friendly, mà ăn vào lại thấy no căng, ấm bụng, vui vui. Đặc biệt là những ngày trời âm u, mưa gió thế này nè ️

Tui còn nhớ hồi đi học, những sáng mưa lạnh là cả lớp rủ nhau ra cổng trường ăn xôi. Mấy bác bán xôi kiểu gánh xôi di động ấy, đứng gần cổng trường, khói bốc nghi ngút. Đám con nít tụi tui chen chúc, xếp hàng mua, ai cũng gọi một bát xôi đủ topping rồi đứng ăn ngay chỗ đó, tay cầm bát nóng hổi mà miệng thì ăn lia lịa. Giờ nghĩ lại thấy hoài niệm ghê!



Nói về xôi thì có muôn vàn kiểu luôn á. Có xôi trắng giản đơn nhưng vẫn ngon, có xôi vị như xôi đậu xanh, xôi gấc, xôi lạc, xôi nếp than... Mỗi loại lại có một vibe riêng. Nhưng mà theo tui thì xôi trắng với đủ topping vẫn là top 1 không thể thay thế được! Bạn thích loại xôi nào nhất? Comment cho tui biết nha!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top