Giữa mùa đông tàn khốc nhất trong mấy chục năm qua ở Mỹ, không chỉ dân tình "đóng băng" mà ngay cả những boss biển như cá mập và rùa - vốn đã quen với nước lạnh - giờ cũng đang "té khói" không kém
Tổ chức Bảo tồn Cá mập Đại Tây Dương cho biết họ đã phát hiện ba con cá mập vằn chết dạt vào bờ Vịnh Cape Cod ở Brewster, phía Nam Boston, chỉ trong vòng ba ngày qua thôi nha.
Hai con đầu tiên các nhà khoa học kết luận là "sốc lạnh" quá mức dẫn đến tử vong. Còn con thứ ba thì thôi không cần khám nghiệm nữa vì nó đã đóng băng nguyên con luôn rồi
Loài cá mập này thường sống ở xa bờ, trong các vùng nước ấm áp trên khắp thế giới.
"Những con cá mập này rất có thể đã bơi theo dòng biển nóng về phía nam để kiếm nơi ấm áp hơn nhưng chẳng may bị mắc kẹt lại ở eo biển Cape Cod", nhóm nghiên cứu giải thích.
Thường thì nhiệt độ thấp nhất ở vùng Cape Cod vào tháng 12 chỉ khoảng 1 độ C, nhưng giờ các dự báo cho thấy đã xuống tận -12 độ C luôn rồi. Đây là đợt lạnh và giảm nhiệt sâu khủng khiếp nhất mà nước Mỹ phải hứng chịu trong cả chục năm qua đó
Tổ chức Bảo tồn Cá mập Đại Tây Dương cho biết cả ba con cá mập sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng khi chúng được rã băng.
Không chỉ có cá mập, nhiều em rùa biển cũng đang cảm thấy "rét run cầm cập" hơn mọi năm.
Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia (NOAA) cho biết họ đã giải cứu hơn một chục con rùa biển ngoài khơi đảo Galveston trong tình trạng bị "sốc lạnh" nặng. Những em rùa biển ngập mặn này đã được ngư dân phát hiện và đưa đến Bệnh viện Rùa biển NOAA để chăm sóc và hồi phục
Nguồn: soha.vn