PandaVN6512
New member
Cái lạnh kinh khủng khiến một tên trộm "pro" phạm sai lầm tệ hại nhất sự nghiệp: Mặc luôn chiếc áo khoác thùng thình màu chóe, biến mình thành "bóng đèn nhấp nháy" trên đường phố
Theo báo cáo từ công an thành phố Đương Dương, thị Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, anh chàng họ Chương vừa mới ra tù hồi tháng 10 sau khi ngồi nhà giam vì tội trộm cắp. Cuối tháng 11, Chương đến Đương Dương tìm việc làm từ nơi khác. Vấn đề là anh ta không có skill gì đặc biệt, nên chỉ kiếm được mấy công việc phổ thông. Lương ít + không chịu khó = túi lủng liên tục
Vào một buổi sáng lạnh cóng người, Chương rảo ra đường tìm "mồi nhử" phù hợp để hành nghề. Mục tiêu là một cửa hàng thời trang nữ có cửa sổ tầng 2 không đóng. Anh ta leo lên rồi nhảy vào kho hàng như làm parkour vậy.
Không thấy tiền đâu, Chương chỉ biết chộp một chiếc áo khoác mỏng mặc vào để chống rét. Nhưng vì không muốn về tay không + vẫn thấy lạnh buốt, anh ta "múc" thêm một chiếc áo khoác dài màu vàng chóe lọe và tổng cộng cuỗm được 3 bộ quần áo trị giá hơn 6.000 nhân dân tệ (khoảng 20,5 triệu đồng).
Plot twist: Chiếc áo khoác dài màu vàng quá khổ khiến Chương trông y chang một cây đèn khổng lồ đang di động trên đường Là một tên trộm "có kinh nghiệm", bình thường anh ta cũng biết sau khi làm việc phải hòa vào đám đông, không để ai để ý. Nhưng cái rét quá khủng khiếp khiến anh ta không nỡ cởi chiếc áo trộm được ra, cứ thế mặc đi tìm cách chạy khỏi Đương Dương.
Chỉ trong chớp mắt sau khi nhận tin báo trộm, công an đã tìm ra tung tích của Chương nhờ chiếc áo siêu nổi bật. Vài ngày sau, công an bắt được Chương khi hắn đang ở Tiềm Giang. Giờ Chương sẽ phải đối mặt với lần thứ 6 ngồi tù vì tội trộm cắp. Tội nghiệp cho cái lạnh thật
Nguồn: Sina
Nguồn: kenh14.vn