Trời lạnh kinh hoàng nhất 40 năm đổ bộ Thượng Hải, dân địa phương: "Năm nay lạnh quá trời quá đất luôn"

Coc2k92165

New member
20b609a9e8b8b072c5a2.png


Thượng Hải - trung tâm tài chính xịn sò của Trung Quốc đang chuẩn bị đón tháng 12 lạnh kỷ lục trong vòng 40 năm qua, khiến chính quyền phải liên tục đưa ra cảnh báo về nhiệt độ. Không phải đùa đâu nha!

Cục Khí tượng Thượng Hải thông báo nhiệt độ thấp nhất vào ngày 21/12 sẽ rơi xuống âm 4 đến âm 6 độ C ở khu vực ngoại ô, và nhiệt độ sẽ duy trì dưới 0 độ C cả ngày trên toàn thành phố luôn.

Bà Wang Kaiyun, 59 tuổi, làm công việc dọn dẹp ở trung tâm thành phố và thường di chuyển từ vùng ngoại ô bằng xe máy điện, kể lại rằng nhiệt độ là âm 5 độ C khi bà di chuyển ngoài đường một tiếng đồng hồ ngày 21/12.

60beff3d6d240d937b2a.png


"Mặc dù đã đeo găng tay nhưng tôi vẫn nhanh chóng mất cảm giác ở tay và hiện tại vẫn còn đau", bà Wang tâm sự. Thương quá!

Dù nhiệt độ ở đây vẫn "ấm hơn nhiều" so với miền bắc Trung Quốc (nơi nhiều tỉnh ghi nhận nhiệt độ thấp kỷ lục trong những tuần gần đây), thời tiết lạnh kéo dài vẫn là điều cực kỳ bất thường đối với người dân Thượng Hải.

Trong 5 ngày liên tiếp tính đến 25/12, Cục thời tiết thành phố dự kiến mức nhiệt độ tối thiểu tại một trạm khí tượng ở trung tâm là mức dưới 0 độ C. Đây là đợt rét đậm trong tháng 12 chưa từng xảy ra trong 40 năm qua đấy mọi người ơi!

"Năm nay không bình thường. Năm nay siêu lạnh, năm ngoái không lạnh thế này", một người dân Thượng Hải 68 tuổi tên Li chia sẻ. Cụ còn sốc hơn cả Gen Z nữa là!

Thời tiết lạnh giá bất thường do đợt không khí lạnh mạnh từ Siberia gây ra đã lan rộng khắp Trung Quốc kể từ giữa tuần trước, khiến nhiều tỉnh miền Bắc lập lại kỷ lục tháng 12, nhiệt độ hạ xuống mức âm 30 độ C ở một số thành phố. Hồn lên cả mây luôn! ❄️

Dù lượng tuyết rơi khiêm tốn so với các trận tuyết dày và bão tuyng ở Bắc Mỹ và Châu Âu, thì điều kiện lạnh buốt, băng giá và gió giật ở Trung Quốc vẫn làm gián đoạn giao thông đường bộ, đường sắt và đường hàng không, khiến nhu cầu sưởi ấm tăng mạnh và cản trở các nỗ lực cứu hộ ở khu vực tây bắc sau khi một trận động đất phá hủy hơn 200.000 ngôi nhà.

Tại Luliang, thành phố 3 triệu dân ở tỉnh Sơn Tây, lính cứu hỏa dập lửa một tòa nhà trong khi mũ bảo hộ và áo khoác của họ nhanh chóng bị đóng băng trong điều kiện âm 18 độ C. Visual kinh hoàng quá trời!

Đợt rét đậm cũng đe dọa "đóng băng" lĩnh vực giao đồ ăn trực tuyến vốn nhộn nhịp của Trung Quốc nữa.

Trên mạng xã hội, một số người bày tỏ sự miễn cưỡng khi đặt hàng mang đi trong thời tiết cực lạnh vì lo lắng cho sự an toàn của tài xế giao hàng. Netizen có tâm thật sự!

Tuy nhiên, Nhật báo Công nhân hôm 21/12 kêu gọi mọi người "đừng chỉ chìm đắm trong những câu chuyện về sự vất vả", mà thay vào đó, hãy nghĩ đến khả năng mất thu nhập của các tài xế giao hàng. Vấn đề nan giải thật đấy!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top