Đã chia tay mái trường được 8 năm, mấy lần họp lớp trước toàn "sấp mặt" chẳng đủ 10 người. Thế mà đợt này trời lạnh cóng người 10 độ C, tận 32/40 bạn lại xuất hiện đông đủ – vui muốn "vỡ òa" luôn á!
Ai cũng biết lời hứa đi họp lớp là một trong những lời hứa dễ "bay màu" nhất trên đời. Hồi chuẩn bị chia tay ghế nhà trường, ai cũng khẳng định chắc nịch: "Sau này phải họp lớp đông đủ nha, bận mấy cũng xin phép sếp!" Nhưng rồi thời gian trôi, người người bận việc riêng, lý do thì có cả "rổ", buổi họp lớp đông đủ trở thành chuyện xa xỉ vô cùng
Chính vì thế, những lớp đã ra trường cả chục năm mà họp lớp vẫn đông như hội chợ thì đúng là "rare" và đáng ghen tỵ lắm nhen! Mới đây trên một group kín, bạn Phạm Huy Hoàng đã khoe buổi gặp mặt "xịn xò" dịp cuối năm và nhanh chóng "ẵm" mấy ngàn likes chỉ sau vài giờ đăng.
Cụ thể, Huy Hoàng kể về hành trình 8 năm ra trường với biết bao lần họp lớp "fail" thảm hại. Thế mà năm nay, trời lạnh 10 độ C, lớp anh chàng lại "flex" được buổi họp lớp gần như đông đủ 32/40 người, kèm theo clip hồi còn là học sinh cấp 2 và ảnh chụp hiện tại – "đốn tim" cả nghìn netizen!
Nguyên văn đoạn chia sẻ của Huy Hoàng:
"Lớp tui đấy chúng mày ạ sau 8 năm ra trường!
Trước khi ra trường mỗi đứa 1 nơi, mỗi đứa 1 lựa chọn cho riêng mình. Tui còn nhớ như in hình ảnh ngày hôm đó tại nhà của tui, chúng nó ôm hôn nhau rồi hẹn sẽ đi họp lớp, sẽ không ai được vắng mặt.
Vậy mà. Năm thứ nhất thì họp lớp được 8 đứa, đứa thì hẹn rồi không thấy đâu đứa thì đi nước ngoài, đứa thì bận không tham gia được. Nhưng vẫn nuôi hy vọng rằng năm sau sẽ khác, năm sau sẽ đông đủ mọi người. Nhưng không sang đến năm thứ 2 thì dường như không còn ai muốn tham gia nữa, cứ hẹn lịch cho có rồi không ai đến. Mọi chuyện cứ thế trôi qua theo thời gian và rồi vào 1 ngày cưới 1 đứa ở trong lớp, lúc đó ăn uống no say mọi người hẹn nhau họp lớp vào ngày gần cuối cùng của năm 2018.
Tui vẫn nghĩ trong đầu rằng hẹn thế thôi nhưng không ai đến đâu, cho đến hôm nay vào 1 ngày đặc biệt khi thời tiết lạnh này 10 năm mới có lại thì tất cả lại đồng ý đi đến họp lớp. 8 năm quay lại đúng căn nhà đó nơi mà chúng nó đã hứa hẹn đủ thứ để rồi thực hiện những điều mà chúng nó đã hứa. Mặc dù cũng có thiếu 1-2 người không tham gia được vì ở nước ngoài không về được nhưng như vậy cũng rất mãn nguyện rồi.
Dẫu biết sẽ không có lần thứ 2 được đông đủ như này nhưng cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc khi chúng nó đã thực hiện được lời hứa năm xưa..."
Huy Hoàng sinh năm 1997, nhóm bạn mà anh chàng nhắc đến trong đoạn chia sẻ là cựu học sinh trường THCS Thạch Bàn (Hà Nội). Tính đến nay, họ đã chia tay trường lớp được 8 năm nhưng trước ngày hôm qua thì chưa bao giờ buổi họp lớp có được đến 10 người luôn ý
Hoàng kể về lý do những lần trước "toang" nặng: "Lúc đó đứa thì nói hết tiền, đứa thì vì đứa kia không đi nên cũng không đi, đứa khác lại nói muốn đi nhưng lâu rồi không chơi với nhau nên ngại không đi, một số bạn thì đi nước ngoài không tham gia được" – thậm chí có bạn còn "phũ phàng" tự động rời khỏi nhóm họp lớp trên Facebook luôn á nghen!
Địa điểm họp lớp quen thuộc từ xưa đến giờ vẫn là nhà Hoàng. Tối qua, cậu bạn này vẫn nghĩ chắc cùng lắm chỉ có 7-8 người thôi, lại còn thời tiết "thấu xương" nữa chứ. Cho đến khi các bạn bắt đầu xuất hiện từng người một, cả lớp đều "sốc tận óc" không nói nên lời, có những bạn chẳng rep tin nhắn cũng có mặt. Sĩ số trước đây của lớp Hoàng là 40, còn buổi tối qua có đến 32 người tham gia – con số mà với anh chàng này là kỷ lục "khó đạt được" trong tương lai rồi!
Hoàng chia sẻ thêm: "Trong lớp mình ngày trước có 3, 4 đôi yêu nhau, giờ thì chia tay hết rồi. Nhưng tối qua tất cả vẫn rất vui vẻ nói chuyện chứ không có khoảng cách gì hết". Bữa tiệc kết thúc lúc 9h tối nhưng cả lớp đã cùng nhau "tám" đến 11 rưỡi và thống nhất luôn: "Nếu có họp lớp sẽ cố gắng đi nhưng không đi được phải nói chứ không được tự động out nhóm hay là đã xem mà không trả lời" – chuẩn "văn hóa" luôn!
Nguồn: kenh14.vn