Sáng nay 23/6, dân Hà Nội vừa mở mắt đã được "hớp drama" cực mạnh khi bầu trời bất ngờ đỏ rực như "biển mây lửa" Cảnh tượng siêu ảo diệu này xuất hiện đúng lúc miền Bắc và cả nước đang chuẩn bị hứng chịu đợt nắng nóng kinh hoàng với nhiệt độ phá mốc 40 độ C rồi các bạn ơi!
Sáng sớm 23/6, bầu trời Thủ đô bỗng nhiên "thay áo" sang tone đỏ cam cực cháy, trải dài khắp chân trời tạo nên khung hình vừa kỳ ảo vừa đỉnh của chóp
Những dải mây được ánh bình minh nhuộm đỏ, xếp lớp gợn sóng như mặt biển đang cuộn trào giữa không trung, nhiều người nhìn vào cứ như đang xem một "biển mây đỏ" hiếm có khó tìm.
Sắc đỏ loang rộng trên nền trời tạo hiệu ứng visual cực nghệ, khiến đám đông người đang tập thể dục, đi làm hay di chuyển trên đường vào sáng sớm phải dừng chân ngắm nghía.
Nhiều người đã chụp lia lịa để lưu lại khoảnh khắc đặc biệt này và flex lên mạng xã hội, nơi hàng loạt hình ảnh nhanh chóng viral và nhận về núi tương tác từ cộng đồng mạng
Đặc biệt, trong khi Hà Nội đang phải chịu đựng những ngày nắng nóng kéo dài không hồi kết, nhiều người nghĩ rằng bầu trời đỏ rực vào sáng sớm có thể là "báo hiệu" cho một ngày nóng như rang lúa. Dưới các bài đăng trên mạng xã hội, netizen để lại bình luận hài hước kiểu: "Trời đỏ thế này chắc hôm nay nắng cháy da", "Nhìn đẹp nhưng thấy nóng từ sáng sớm rồi", hay "Bình minh đẹp như tranh nhưng báo hiệu một ngày làm việc dưới cái nóng không hề dễ chịu"
Dù vậy, nhiều người vẫn cảm thấy hype trước khoảnh khắc thiên nhiên hiếm gặp này, cho rằng đây là một trong những buổi bình minh đỉnh nhất tại Hà Nội trong thời gian gần đây. Những bức ảnh ghi lại bầu trời đỏ cam rực rỡ cùng những dải mây gợn sóng nhanh chóng thu về hàng nghìn lượt like và share trên MXH.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp phía Tây tiếp tục mở rộng và hoạt động mạnh hơn khiến nắng nóng gia tăng trên nhiều khu vực. Cụ thể: Ngày 23/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Riêng thời tiết Hà Nội ngày 23/6, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Đáng chú ý, tâm điểm "nóng bức nhất quốc" đợt này là khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, với nền nhiệt phổ biến 38-40 độ, một số nơi trên 40 độ luôn các bạn ạ
Khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.
Đến ngày 24/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.
Nguồn: kenh14.vn
Sáng sớm 23/6, bầu trời Thủ đô bỗng nhiên "thay áo" sang tone đỏ cam cực cháy, trải dài khắp chân trời tạo nên khung hình vừa kỳ ảo vừa đỉnh của chóp
Sắc đỏ loang rộng trên nền trời tạo hiệu ứng visual cực nghệ, khiến đám đông người đang tập thể dục, đi làm hay di chuyển trên đường vào sáng sớm phải dừng chân ngắm nghía.
Nhiều người đã chụp lia lịa để lưu lại khoảnh khắc đặc biệt này và flex lên mạng xã hội, nơi hàng loạt hình ảnh nhanh chóng viral và nhận về núi tương tác từ cộng đồng mạng
Đặc biệt, trong khi Hà Nội đang phải chịu đựng những ngày nắng nóng kéo dài không hồi kết, nhiều người nghĩ rằng bầu trời đỏ rực vào sáng sớm có thể là "báo hiệu" cho một ngày nóng như rang lúa. Dưới các bài đăng trên mạng xã hội, netizen để lại bình luận hài hước kiểu: "Trời đỏ thế này chắc hôm nay nắng cháy da", "Nhìn đẹp nhưng thấy nóng từ sáng sớm rồi", hay "Bình minh đẹp như tranh nhưng báo hiệu một ngày làm việc dưới cái nóng không hề dễ chịu"
Dù vậy, nhiều người vẫn cảm thấy hype trước khoảnh khắc thiên nhiên hiếm gặp này, cho rằng đây là một trong những buổi bình minh đỉnh nhất tại Hà Nội trong thời gian gần đây. Những bức ảnh ghi lại bầu trời đỏ cam rực rỡ cùng những dải mây gợn sóng nhanh chóng thu về hàng nghìn lượt like và share trên MXH.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp phía Tây tiếp tục mở rộng và hoạt động mạnh hơn khiến nắng nóng gia tăng trên nhiều khu vực. Cụ thể: Ngày 23/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Riêng thời tiết Hà Nội ngày 23/6, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Đáng chú ý, tâm điểm "nóng bức nhất quốc" đợt này là khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, với nền nhiệt phổ biến 38-40 độ, một số nơi trên 40 độ luôn các bạn ạ
Khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.
Đến ngày 24/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.
Nguồn: kenh14.vn