Ôi giời ơi, vụ này nghe mà rợn người luôn! Sau khi ra tay với nạn nhân, tên hung thủ còn trói chân bằng dây dù, lấy lưới sắt cột chặt toàn thân, buộc mấy hòn đá nặng vào rồi dìm xuống hồ tưởng là phi tang xong xuôi.
Ngày 14/1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ Bùi Văn Hậu (SN 1987, quê Thái Bình) để điều tra làm rõ vụ án giết người nghiêm trọng này.
Hậu bị cơ quan điều tra tình nghi liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Văn Nam (SN 1981, quê Thái Bình, trú tại phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài). Anh Nam đã có vợ và 2 con nhỏ, nghĩ mà thương quá đi!
Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, Hậu bị đưa đến những nơi có vật chứng liên quan để thu giữ.
Sau hơn 3 tiếng lục soát, với sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ, cứu nạn, cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều vật chứng quan trọng như quần áo, dép, mũ của nạn nhân bị vứt dưới chiếc giếng bỏ hoang, cách nơi phát hiện thi thể khoảng 150m.
Quay lại sự việc, vào khoảng 21h ngày 8/1, có một người dân chèo thuyền thả lưới bắt cá trên lòng hồ Suối Cam thuộc thị xã Đồng Xoài thì phát hiện ra thi thể một người đã tử vong nổi trên mặt nước.
Chân nạn nhân bị buộc bằng dây dù, toàn thân bị trói bằng lưới sắt và buộc đá. Người này liền trình báo cơ quan công an ngay.
Ngay sau đó, lực lượng công an thị xã Đồng Xoài và Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng đến hiện trường phong tỏa và tiến hành điều tra.
Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện Hậu có nhiều biểu hiện khả nghi nên triệu tập lên làm việc. Bước đầu thanh niên này đã khai nhận có liên quan đến cái chết của nạn nhân Nam.
Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Chờ xem công lý sẽ xử thế nào nhé các bạn!
Nguồn: soha.vn