Trời chuyển lạnh mà gã mới đọc mấy câu là người nóng hừng hực dậy cả

56b85d7e788cd773f5db.jpg


Ủa trời chuyển lạnh thế này mà vừa đọc mấy câu là cảm giác nóng ran cả người luôn á! Chắc các bạn cũng từng trải qua cảm giác này rồi đúng không nào?

Mùa đông đến rồi, nhiệt độ xuống thấp, ai cũng muốn cuộn tròn trong chăn ấm. Nhưng mà đôi khi chỉ cần vài dòng chữ thôi là đủ làm con tim đập thình thịch, máu lên mặt, nóng cả người như giữa hè vậy!

Có lẽ đó là sức mạnh của ngôn từ, của cảm xúc được truyền tải qua từng câu chữ. Đọc mà cứ như được "sạc pin" vậy, năng lượng dồi dào bất chấp cái lạnh bên ngoài

Thật sự thì những câu chuyện hay, những lời văn cảm động hay thậm chí là những tình tiết hấp dẫn trong truyện đều có thể tạo ra hiệu ứng này. Nó kích thích não bộ, khiến ta phấn khích và quên hẳn cả thời tiết đang se lạnh bên ngoài.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top