Trời cách đất chỉ 1 mét, muốn thành công ai cũng phải học cách cúi đầu trước 3 điều sau

090a7ad860387e27a3c6.jpg


"Thành công" - hai chữ nghe quen thuộc vl nhưng thực ra có mấy ai đạt được nó đâu các bạn ơi?

Ai làm công sở cũng mơ ước con đường sự nghiệp thuận lợi, lên như diều gặp gió phải không nào? Nhưng mà thực tế đời không như là mơ bạn ơi! Cứ thấy thành công nằm trong tầm mắt mà mãi ngoài tầm tay, khiến không ít người tự nhiên buồn rầu, tuyệt vọng luôn.

Thật sự thì "thành công" nghe dễ nói nhưng khó đạt lắm. Lý do thì đủ kiểu: có thể do mình chưa đủ cố gắng, hoặc năng lực còn hạn chế, may mắn chưa mỉm cười với mình, hoặc đơn giản là... chưa biết cách cúi đầu đúng chỗ thôi!

65d710acd488670b1bef.jpg


Nghe hơi sốc nhỉ? Nhưng mà câu chuyện triết học phương Tây này sẽ khiến bạn hiểu rõ hơn đấy!

Chuyện kể rằng xưa có người hỏi Sokrates - ông triết gia Hy Lạp nổi đình nổi đám: "Ngài là người có học vấn uyên thâm, vậy khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu ạ?"

Sokrates trả lời ngay không cần suy nghĩ: "Khoảng 1 mét thôi"

Người kia shocked vãi, tức lắm luôn: "Ngài đùa tôi à? Trẻ con mới sinh ra đã cao hơn 1 mét rồi, huống gì người lớn. Sao trời đất lại thấp hơn con người được?"

Sokrates thản nhiên đáp: "Đúng rồi đó, con người ai cũng cao hơn 1 mét mà. Vậy nên muốn nổi bật giữa đất trời thì phải biết cách cúi đầu"

75702383539a49dfc5d7.jpg


Chỉ một câu hỏi đơn giản mà vị triết gia vĩ đại đã lồng ghép một chân lý hay xỉu. Thấy chưa, trí tuệ cổ nhân xưa kia không phải đùa đâu nha!

Quay lại câu nói của Sokrates, chúng ta rút ra được bài học: Biết cúi đầu không chỉ là đạo đức tốt trong cuộc sống mà còn là kim chỉ nam cho dân công sở trên con đường chinh phục thành công. Muốn thành công, phải biết cách cúi đầu! ✨

Nhưng mà cúi đầu cho cái gì? Đây nè câu trả lời:

e53fafe2368ce7125fd7.jpg


Cúi đầu trước các bậc tiền bối

Trong công sở, nhiều khi mình cảm thấy các anh chị đi trước không tài giỏi bằng, không nhanh nhạy bằng, khả năng xử lý vấn đề cũng không xịn bằng. Nhưng mà họ đã bước vào đời trước mình cả mấy chục năm rồi đó bạn ơi! Kinh nghiệm họ tích lũy được là thứ mình vẫn cần học hỏi rất nhiều.

Họ có thể không còn nhiệt huyết như mình, nhưng với tuổi đời tuổi nghề ấy, tuyệt đối đừng tỏ ra cao ngạo hay xấc xược nhé. Thay vào đó phải biết cúi đầu tôn trọng.

Cúi đầu trước tiền bối sẽ mang lại nhiều lợi ích lắm: đồng nghiệp quý mến, sếp đánh giá cao, được truyền đạt kinh nghiệm quý báu... Chính những điều này sẽ dẫn lối cho chúng ta đến với thành công trong tương lai đó!

4265322b37089213630b.jpg


Cúi đầu trước những sai lầm của bản thân

Ai mà chẳng có lỗi lầm phải không? Nhưng mà tiếc là vì sợ bị la, bị phạt nên nhiều người khi làm sai lại trốn tránh, đổ thừa hoàn cảnh, đùn đẩy trách nhiệm khiến đồng nghiệp và sếp ai cũng bực mình.

Thế không phải là "tự đào hố chôn mình" hay sao?

Cho nên, khi mắc lỗi thì phải biết cúi đầu thừa nhận, đối diện với lỗi lầm và nhanh chóng tìm cách khắc phục.

Một người thật thà, chân thành và luôn có thái độ tích cực như vậy không những không bị ghét mà còn được mọi người yêu quý, giúp đỡ và nâng đỡ trên con đường tìm kiếm thành công nữa chứ!

fa0ac72608bb5910eb14.jpg


Cúi đầu khi dục vọng tăng lên

Môi trường công sở drama nhiều, thị phi lắm, đấu đá tranh giành nhan nhản. Điều này khiến không ít người từ "trắng" bỗng hóa "đen", hình thành tâm cơ để lao vào vòng xoáy đua tranh mưu cầu lợi ích cá nhân. Thương thay, mê muội như vậy sẽ không bao giờ có thành công thực sự đâu!

Thành công chỉ đến với người làm việc bằng cái tâm, đi lên bằng năng lực thực và nhìn đời bằng đôi mắt liêm chính, không toan tính xấu xa. Vì thế, khi cảm thấy lòng nặng trĩu những ý niệm không hay như đố kỵ, ghen ghét đồng nghiệp, mình phải biết cúi đầu.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top