Tưởng đâu đám cưới vui như Tết, ai dè phải dắt díu nhau trượt băng suốt hơn 6 tiếng đồng hồ mới tới nơi, vừa cười vừa khóc luôn á!
Dạo này đang là mùa cưới xin rần rần, nhiều cặp đôi chọn thời điểm này để lên xe hoa nên duyên vợ chồng. Thế nên dù trời lạnh cóng người, giới trẻ Trung Quốc vẫn quyết tâm tổ chức lễ cưới thật hoành tráng với kèn trống rộn ràng, bạn bè đông vui. Nhưng mà trời lạnh đến mức đường phố đóng băng hết rồi thì nhiều đám cưới trở thành màn "dở khóc dở cười" chưa từng thấy luôn!
Mới đây, netizen xứ Trung chia sẻ rần rần một clip cực kỳ hài hước về đám rước dâu ở thị trấn Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu. Cô dâu chú rể phải chật vật đi tận 6 tiếng đồng hồ mới về đến nhà chồng chỉ vì đường núi đóng băng cứng đờ, không thể đi đứng bình thường được!
Cụ thể là vào ngày 28/1 vừa qua, đoàn rước dâu gồm cô dâu, chú rể và gần 30 người thân bạn bè đi trên đoạn đường núi để về nhà trai. Nhưng vì thời tiết Quý Châu hôm đó chỉ khoảng 0 độ C, cả đoạn đường rước dâu bị phủ tuyết và đóng băng gần hết. Cả đám người phải dàn hàng ngang, dắt díu nhau đi với tốc độ "rùa bò" suốt 6 tiếng liền trời!
Cô dâu đội khăn voan đỏ, mặc áo cưới truyền thống được chú rể và người thân đỡ bên cạnh, còn đám khách khứa thì cứ đi được vài bước là trượt ngã oạch xuống đất. Nhưng mà không ai bực mình cả, ai cũng vui vẻ phấn khích khi được rước dâu trên băng tuyết như thế này!
Nhà gái cho biết, cô dâu đang làm y tá ở bệnh viện nên công việc siêu bận. Để có thể tổ chức đám cưới cho chính mình, cô phải đổi ca với đồng nghiệp vì chỉ được nghỉ phép có 3 ngày thôi.
Clip này sau đó thu hút cực nhiều netizen Trung Quốc vào bình luận. Không ít người thể hiện sự đồng cảm với cặp đôi: "Thương cô dâu quá, ngày vui mà chỉ được nghỉ có 3 ngày", "6 tiếng đi đường tuyết thì thực sự khó khăn lắm", "Chúc 2 người trăm năm hạnh phúc nhé"... Trong khi đó, nhiều netizen cũng hài hước comment: "Đám cưới này nhớ đời luôn đây", "Sao cứ phải cưới nhau trong thời tiết kinh hoàng thế này nhỉ", "Thực ra đây là lễ hội trượt băng đúng không?"...
Nguồn: kenh14.vn